1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ko đi ko biết Cửa Lò !!!
    Đi rồi mới biết nó to thế này !!
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói ý gì tớ ứ hiểu, cái gì TO ợ?? CỬA LÒ to?? ý bác là thế ợ
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    CHƯA ĐI CHƯA BIẾT CỬA LÒ
    ĐI RỒI MỚI BIẾT CỬA LÒ BẰNG TÔN.​
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ê Ê ghét nhất thái độ, ko nói, nhe răng cười ruồi nhá.
  5. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Con người em trong sáng, thánh thiện, thơ văn hoa lá... Vào đây hình như bị nhiễm tính nghĩ linh tinh của mọi ng trong này hay sao í
  6. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bãi biễn Cửa Lò to nhất nhì Việt Nam, ai cũng biết như vạy mà.
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Dạ , Francesco có nói đấy chứ, có cười ruồi đâu ạ.
  8. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15


    Núi Voi thì được chứ NÚI ĐÈO sợ CHÓ lắm.. Hồi EMYEU học lớp 9 cả lớp đạp xe lên NÚI ĐÈO chơi, sao hồi đó hăng thế đạp xe chẳng thấy mệt mỏi gì. Trèo lên tận cái khu trung tâm khí tượng thuỷ văn gì gì đó, nghe nói trong cái quả cầu tròn tròn có nuôi 1 con ĐỈA to lắm, đứa nào cũng tò mò hỏi mấy cha Bảo vệ.
    Đang vui vẻ hò la, đứa tìm quả SIM, đứa trèo cây hái LAN thì ÔI XỒI ÔI 1 lũ CHÓ ở đâu phi ra cả bọn chạy toán loạn. EMYEU ứ chạy được bị ngã, nghe mẹ nói là nếu bị chó đuổi thì ngồi sụp xuống đất tay giả vờ vơ gạch đá là nó sợ, EMYEU bảo mấy đứa làm theo..MẸ ƠI nó ĐẾCH sợ cứ chồm lên cả lũ hét toáng ...Mãi thằng bảo vệ nó mới chạy ra kêu cái lũ chó của nó về..... được quả xanh mặt...
    kái wả tròn tròn bự bự í hình như là ở trên đồi thiên văn mờ
    lần đầu tiên nghe thấy nó ở trên đỉnh Đèo í ;))
  9. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, trứng vịt còn lộn nữa là người
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, lại nói chuyện đi chơi, lớp tớ đang dự định đi Cát Bà 2 ngày sau khi thực tập..nhưng tình hình có vẻ bancăng, giá cả vật chất leo thang tùm lum, chẹp! Lớp tớ lại sính đi ĐS 2 ngày, cũng chẳng có gì đâu, đi từ chiều tối bằng xe bus ra í, thuê mấy phòng rồi ngồi đánh bạc. Đến nửa đêm thì xách 2 can rượu ra, pha pha chế chế rồi ngồi chơi bài uống rượu. Tiếc là lần đi gần nhứt đã có đứa cho chó ăn chè mấy lần, trong đó có tớ vì mua phải rượu dởm....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này