1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ không thể cân đo đong đếm nhưng lại vẫn có thể nhận biết được.
    Nhớ quặn thắt trong lòng, nhớ đến héo hon nhan sắc, nhớ đến thẩn thơ bóng gầy, nhớ đến nỗi miệng thốt tên.
    Mình đã nhớ anh đến mức vô duyên, trơ trẽn. Mình nhắc tên anh hàng ngày, có thể bất kỳ lúc nào, nơi nào khi mình nhớ. Tình yêu mà biết trước 1 kêt cục nhưng vẫn hi vọng và mong chờ, chờ phép lạ...Mình chờ anh về, đánh dấu từng ngày trên lịch, gọi vào máy anh dù chỉ để nghe đi nghe lại câu: Thuê bao quý khách.....nhưng chỉ cần nhìn tên và sdt của anh là như có anh hiện diện...VÔ DUYÊN NHỈ...
    Mình soi gương và càng lúc càng nhận ra mình già đi rất nhiều, mình bắt đầu thấy mất tự tin khi gặp anh...mình cứ hỏi mình trong gương, Anh ấy yêu mình vì cái gì nhỉ??/ Mình đã từng hỏi anh câu này rất nhiều rồi thì phải..anh chỉ cười thôi...Cười là sao?? là o muốn nói ra sự thật...CON VỊT XẤU XÍ à anh yêu em vì em XẤU hiểu chưa???
    Hiểu rồi..hoá ra mình XẤU đáng yêu...TRƠ TRẼN nhỉ..
    Mình sợ đến một ngày nào đó anh sẽ rời xa mình...sẽ đên lúc mình o thể giữ anh mãi bên mình...BUỒN CƯỜI nhỉ...
    Yêu thì phải tin chứ, nhưng o tránh được sự thật...phải rất can đảm, tình yêu phải rất lớn mới có thể vượt qua được. Mình có như thế không??
  2. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    chị iu sợ già wa'' a í về wên áh toàn tự ti hok àh, người ta iu vì tính,jờ ai iu vì sắc đâu nè, e cũng jà héo.huhu, chị iu kòn có ng iu,hic
  3. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    bùn wá. bùn thối người, hum ni đi fỏng vấn để zô CLB tài chính- bảo hiểm. chưa bít kq nhưng chắc miss. gặp đúng kái thầy hum đi ĐS mình xúi chúng nó bê xuống biển, cha già í chắc kòn nhớ mẹt...hic
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Em ơi, sao vào clb đó mà cũng fải fỏng vấn à? Có fải chủ nhiệm clb đó là Mr.Cường ở tổ kế toán ko em?
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    dạ fỏng vấn để vô tốp 1/30 làm trong khâu tổ chức, đối ngoại với thông tin chứ thành viên thì ko hạn chế chị áh hihi. mờ e cũng chẳng bít ai khơi lên kái CLB í, thấy thầy thuế báo lớp e thế
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hôm nay nhận được mấy cái tin nhắn vui vui ^^
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TV chẳng có phim kinh dị nào,chán quá!
  8. chunghehe

    chunghehe Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    295
    Em ơi cái núi em nói đến hình như là núi Thiên Văn hay sao ý, Đài khí tượng thuỷ văn chắc ở đấy thui , núi đèo đâu có đâu ? Ah Tin mới mấy con chó bọn anh cho nó ăn Bí Ngô Nướng rụng hết răng rồi , lần sau lên thoải mái khỏi sợ đi mấy con chó không còn răng đâu , cắn bằng lợi chắc không viễ gì đâu
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cái núi em nói đến hình như là núi Thiên Văn hay sao ý, Đài khí tượng thuỷ văn chắc ở đấy thui , núi đèo đâu có đâu ? Ah Tin mới mấy con chó bọn anh cho nó ăn Bí Ngô Nướng rụng hết răng rồi , lần sau lên thoải mái khỏi sợ đi mấy con chó không còn răng đâu , cắn bằng lợi chắc không viễ gì đâu
    [/quote]
    Nhục quá cơ , cái vụ này đã được 1 MEN đín chín rồi, có lẽ đi cả 2 ĐỒI nên nhầm ĐỒI này với ĐỒI kia.
    Hớ hớ...chưa bao giờ nghe thấy món BÍ NGÔ NƯỚNG ....Giờ ko sợ bọn CHÓ toàn LỢI đó nữa chỉ sợ NGƯỜI trên NÚI đó thôi ..
    Mà CHUNGHEHE là ai thế BÀ KON
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thích KINH DỊ à, cần gì TV, nhìn gương ra liền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này