1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thắt lưng dắt 2 cái miễn lock kim chiếu rồi, chấp hết các thể loại
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc CHƯỞNG này thuộc môn phái nào nghe lạ hoắc..Mod có luyện nhầm VÕ nào khiến Tẩu hoả nhập ma không???
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nào đối diện với cái chết mình mới hiểu hết giá trị của sự sống. Rét và mưa rầm làm mình vừa đi vừa co ro như con mèo bị ốm. Ấy vậy mà con đường ấy vẫn tấp nập người và xe. mình tránh chiếc oto để vượt trái lên và bất ngờ đến choáng váng trước xe mình chừng 3-4m 1 chiếc xe máy nằm sõng xoài và cái thân hình đó co giật, giãy giụa. Tiếng những người đứng chờ xe buýt xôn xao nhưng không một ai chạy ra và cuối cùng ai đó la lên " Kìa, ai đó ra đỡ người ta lên đi " và đúng là có ai đó đã chạy ra kéo người đó lên cũng vừa lúc xe mình đi tới. Tim mình như muốn vỡ ra, mắt mình chằm chằm vào con người ấy. ÔNg ấy vẫn mở mắt, vẫn thở...ông ấy vẫn còn sống, không cần quá nhiều người ông ấy đã đứng dậy chỉ nhờ người kia. Mình không dừng xe, mình vẫn đi nhưng dường như có một luồng điện chạy từ tim mình lên óc rồi xuống mũi và đầu mình căng lên như phải chịu 1 áp suất nào đó rất mạnh, mình nấc liên hồi và nước mắt trào ra. Mình không quên được cảm giác đó và cứ thế mình đã khóc. Mình đã tưởng ông ấy chết..mình đã nghĩ vậy vì trong hoàn cảnh đó mình không nghĩ được gì khá hơn nhưng ơn trời...không có gì hạnh phúc bằng ông ấy vẫn sống, mình cảm nhận được danh giới mong manh giữa 2 điều ấy. Ông ấy cũng gần bằng tuổi Ba mình, mình chạnh lòng, mình tự dưng lo lắng. Hơn hết là mình bất chợt nhớ lại cái lần đó, chỉ cách đây 1 tháng mình đã như thế, mọi người cứ nghĩ là mình chết, sẽ chết, máu rất nhiều nhưng mình rất tỉnh, mọi người xung quanh bảo " Tỉnh như thế là nguy lắm "...nhưng thật may mắn.
    Mình đã hiểu vì sao lúc đó mình xúc động mạnh đến vậy và mình đã khóc như thế.

  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chưởng này lấy ý tưởng từ "miễn tử kim bài" trong phim bao thanh thiên phát mỗi tối trên đài truyền hình Hà Nội (xịn, ko phải HN miền núi) trừ thứ 7
    em_yeu có vẻ nhạy cảm nhỉ, mới nhìn thấy tai nạn giao thông đã muốn khóc
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Phiền Mod giải thích hộ: Hà Nội xịn và Hà Nội miền núi??
    Em-Yeu vẫn là phái nữ ( phái yếu ) mà nên MONG MANH DỄ VỠ lắm, dễ xúc động nhất là trong những trường hợp như thế, có gì VĨ ĐẠI mà MOD phải ngạc nhiên thế.
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đơn giản là cái đội thủ đô mới được mắc điện lưới và vẫn còn nói tiếng dân tộc là HN miền núi.
    Cái quan trọng là ở cái ngạc nhiên, có gì thì người khác mới ngạc nhiên chứ
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Một phát hiện mới, một định nghĩa mới về HÀ NỘI à.
    Thank mod đã CẢM KÍCH vì cái gì đó của EMYEU có CÁI GÌ làm người khác NGẠC NHIÊN trở nên quan trọng...
    Note: Mod quá bộ sửa lại cái CHỮ KÝ cái, nó cứ ĐỤC ĐỤC , TRẮNG TRẮNG..khi forward lại ko xoá là nó NHIỄM vào VĂN của người khác ngay. Cảm fiền Mod nhá. [/blue][/size=3]
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ấy chết thế em_yeu đã bị nhiễm tí nào chưa. Nếu nhiễm mà có hậu quả
    gì thì tớ sửa, nếu nhiễm mà không có hậu quả thì tớ tiếp. Còn mà chưa
    nhiễm thì tớ sẽ mở cho nó rộng ra thêm được ko
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Trước chưa biết BỆNH mod nên bị VẤP mấy QUẢ sau tìm hiểu cách TRỊ nên giờ VÔ TƯ rồi Mod. Tuy nhiên các EM NHỎ khác vẫn DÍNH thường XUYÊN ( Ví dụ em LEE, HOANKIM..)..
    Đó là Emyeu góp ý thật, MOD o lĩnh hội thì thôi lại còn OANH TẠC thì....................................................................................................................CHỊU THÔI hết thuốc chữa.
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tưởng em_yeu giỏi nghề y lắm mà tớ cũng chả muốn chữa, nhưng
    em nhỏ cỡ HoanKim thì tớ chịu ko dám thất lễ
    Được silent_hill sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 24/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này