1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hà mã vào đây luôn rồi kìa, vui rùi
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lại một ổ spam mới. Chán chả buồn nói
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng spam nhiệt tình lắm...cứ giả bộ làm choè
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ngượng chết đi được chả bít ai gây ô nhiễm, có chúa mới bít..hìhì
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đã chứng minh được cái gì TO TO của Cửa Lò rồi nhá, ban SECO ạ.
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ĐÍN CHÍN ĐÍN CHÍN chậc chậc , đồi thiên văn..hê hê tệ quá..Núi ĐÈO ở THUỶ NGUYÊN cơ.
    @hoankim: Vì cái quả trứng của ấy mà tớ ứng cho ấy 5 SAO.
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi Cát Bà thì khoái hơn BÉ ị, nhưng tình hình giá cả thế nì thì cũng KHOAI lắm, ĐS cũng tạm có cái HÒN gì gì ấy vào đó CHƠI cũng khoái lắm, tha hồ nghịch, mát dượi. CHơi ở đâu cũng được miễn là có không gian quan trọng là chúng ta biết tổ chức sắp xếp thế nào là hợp lý và ngon lạnh nhất. Mối người nghĩ ra điều gì đó đặc biệt, người vui thì cảnh mới đẹp đúng ko BÉ bự nhưng đáng yêu.
    Khi đi có NGƯỜI, khi về có ẢNH nhá.
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mot à, đây là nơi có thể tâm sự niềm vui lẫn nối buồn, sự hài ước đôi khi quá đà thành spam tuy nhiên nó chỉ làm cho chúng ta thoải mái lên mà thôi, EMYEU khuyến khích ai đó tìm hiểu và post lên những bài hay và những chính kiến của riêng mình.
    Mót đừng có học tập 113 thế chứ, em mà CÁU lên em học tập BÁC SỸ bi giờ, cầm DAO , cầm kéo..CẮT..MỔ..PHANH..
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy mình đã làm 1 việc thật điên rồ. 12h đêm, mình mò điện thoại, ko có 1 tin nào của anh, ko có 1 cuộc gọi nhỡ nào ..mình ức nghẹn và rồi cố ru mắt cho ngủ và mình thua, thua trái tim mình, thua cái đầu ngu muội của mình và mình lại mở mắt, tay lại cầm điện thoại. Mình tìm số của anh và gọi.." số máy quí khách hiện không liên lạc được.." anh ở trong hầm mà..máy lúc có lúc không." sau này anh giải thích thế..còn mình khi đó như con thú bị trúng độc, mình muốn chất độc trong mình thoát ra ngay lúc đó hoặc ai đó phải hứng chịu kết quả của nó và mình chỉ biết tìm, người bạn trai duy nhất của mình cũng tắt cả 2 số di ngủ như có dàu đổ vào lửa mình như muốn phá vỡ mọi thứ xung quanh..tay mình run cập cập khi tiếp tục tìm số của ai đó, có rất nhiều số nhưng ko dừng lại ở ai được, cô bạn của mình..đúng rồi và chuông đổ, một giọng ngái ngái trả lời..Jane à..có chuyện gì thế..mệt quá..vừa đi Nha Trang về có gì mai alo đi..ngủ đi nhé Jane.." ko có 1 khe hở nào cho mình nhét 1 từ..ngắn thôi..nhanh thôi.." TAO MUỐN NÓI", và đầu kia tắt máy...Mình rơi vào hư vô, chới với, vô cảm, không được, phải có 1 ai đó biết mình đang dở sống dở chết, phải có 1 ai đó thức khi mình thức chứ, phải có 1 ai đó cũng có nỗi lòng như mình, phải có 1 ai đó nghe mình nói chứ..và mình lại tìm, 1 số lạ hoặc, mình chẳng hiểu sao mình lại lưu nó và lưu tự bao giờ nữa, kệ đi, thử xem và chông đổ, ko phải chờ lâu bên kia nhấc máy
    Alo, ai đấy ạ.
    Xin lỗi, tôi ko biết, bạn không phải hỏi nhiều, làm ơn, chỉ nghe thôi, đừng nói gì hết được không.
    Ok, ok nhưng nói cho tôi biết 1 điều thôi bạn là ai.
    Ngốc thế 1 điếu ấy có biết phải nói bao nhiều từ, bao nhiêu câu mới biết là ai không?? mình nghĩ trong đầu như thế và họ rất ngoan ngoãn nghe lời, họ nói rất sẵn sàng, họ chưa ngủ, họ vừa có 1 cuộc buôn đt dài với bạn gái của họ nên họ có thể nghe mình. Ôi chúa ơi, mình o biết là may mắy hay bất hạnh nữa nhưng chí ít anh ta đã rất nhiệt tình nghe mình, cảm ơn chúa, à không cảm ơn anh ta mới đúng chứ.
    Mình kể, mình nói dài dài và nhìèu nhiều đến mức mình tin anh ta chẳng thu được gì vào đầu hết, mà mình đâu có quan tâm, mình chỉ muốn được nói và biết có 1 người nghe. Tuy nhiên anh ta thật hào phóng, lắng nghe và cho mình những lời khuyên. Mình kể về anh, kể về 1 đống những rào cản, những khó khăn trong tương lai, những gì mình và anh phải đối đầu và đấu tranh để vượt qua, mình o tin là mình và anh sẽ chiến thắng, nhưng mình vẫn muốn chiến đấu.
    Hơn 1 tiếng anh ta có vể mệt và hỏi mình.
    Máy của bạn trả trước hay thuê bao
    Thuê bao mà, mình biết mình đang làm gì, nếu là làm phiền mình sẽ dừng ngay
    Ko phải, mà bạn đã nói chuyện hơn 1 tiếng rồi đấy, gọi di động sẽ rất tốn tiền.
    Mình hiểu chứ, biết chứ nhưng bỏ được cái khối u đáng ghét trong người ra khỏi mình thì mất bao nhiêu mình cũng chịu và mình lại nói anh ta lại nghe và tự dưng mình thấy im lặng..
    Anh ta ngủ rồi, câu chuyện của mình hay đó chứ.
    Ko một tiếng động trả lời, mình biết anh ta đã mệt và đã thiếp đi. nhìn điện thoại mình cười, nhẹ nhàng đi rất nhiều, cảm ơn người lạ mặt.
    Sáng ra mình quên hẳn là tối qua đã diễn ra cái gì, mình đã nói chuyện với ai và mình cũng ko nhắn tin hay liên lạc lại với họ dù chỉ là 1 lời cảm ơn. Mình tìm số đêm qua gọi và nhìn lại cái tên mình đặt..XH..mình nhớ ra 1 điều gì đó và ấn phím xoá cả tên và số. miệng lẩm bẩm Thank you so much.
  10. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui và nỗi buồn !!! Ha ha !! Như Lão Tử nói : " Khi người ta viết đến niềm vui thì đã có nỗi buồn rồi, khi người ta biết đến hạnh phúc thì đã có khổ đau rồi." Vào đây, dù vui hay buồn,hạnh phúc hay đang khổ đau, gõ vài dòng, dù biết cũng chẳng vui thêm, hay đau khổ thêm, đọc những dòng comment của mọi người, dù ko biết mặt, biết tên, cũng cảm thấy thanh thản hơn.....
    Ko biết có fải spam ko nữa MOT nhỉ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này