1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời nói chân thành của Hoàn Kim, có lẽ vì đúng quá mà EMyeu muốn nói gì đó spam 1 chút cũng o được nữa, hay nhất dòng vàng vàng
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    đã từng trải qua, nên hiểu đc cảm giác này ntn
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    [blue]Chúng ta đã từng có chung 1 xúc cảm nhỉ, nhiều lần rất trùng hợp. Mình rất thích câu này HIỀN à.
    Đừng tiếc nuối những gì đã qua dù niềm vui mới đến
    Cuộc đời biết thế nhưng em vẫn cười hạnh phúc chỉ có trong mơ.

  4. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    cứ zời đổi gió lại bùn, hix, vui thường xuyên mà bùn có mỗi tí,nhưng cứ bùn lại quần quại, nhếch mép cho wa cơn....
    hum ni lại mưa, chẳng hỉu kon gái cứ thấy mưa là thấy nhớ về kái zy` đó chẳng fải là của mìh :D chậc, chậc
    ......eo, mún vẫn bé nhỏ như hum ni í, nhưng rùi lại nghĩ đã nhớn oài mà cứ như kon nít đòi kẹo 1/6, thấy mà pùn!
    ....mai thi í, mà vẫn chat chit fình fường như ứ coá kái zy` tồi tệ hơn việc học lại, bít thế nhưng ứ dừng!
    ....tương lai í, bít nó mù mờ mà cứ bình chân để cho nó tới, cứ nghĩ....ngủ đi mai đến ,lại wa 1 ngày!
    ......................................
    nhìu chuyện wa'' kơ, tại mưa í mà, ghét mưa! ghét thái độ !
  5. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Romeo & Juliet đời 2008 yêu nhau tha thiết,họ đã từng lấy trăng sao mà thề non hẹn biển. Cũng từng học tập phin chưởng Tàu mà cắt máu ăn thề " Chúng con 2 người sinh ko cùng năm tháng, nhưng nguyện chết cùng ngày giờ, xin trời xanh chứng giám". Cũng từng học tập fin Hàn mà "Ù pa" "Ùpá" " Nếu một ngày nào đó em bị chảy máu mũi như fin Hàn Quốc, anh sẽ cõng em chạy khắp bãi biển Đồ Sơn ". Đại loại là như vậy !
    Và cũng như Romeo & Juliet đời Ơ kìa , 2 bên gia đình cũng ko bao giờ đồng ý cho họ yêu nhau. Bố mẹ Juliet nghĩ rằng,con mình dù sao cũng là hệ "cành cao", dù chân Ju vẫn còn lấm bùn,móng tay vẫn vàng và túi vẫn còn sót vài hạt thóc. Bố mẹ Ju mong ước con mình sẽ có một người chồng made in Ngoại chứ ko phải là thằng RO xứ Vịt này ! Để một ngày gia đình Ju sẽ " Rũ bỏ đất đen đứng vụt đứng dậy chói loà ". Đại loại là như vây !
    Sau khi biết ko thể thuyết fục đc bố mẹ, Ju và Ro quyết định tìm đến cái chết để chứng minh cho tình yêu của 2 người . Và cả 2 quyết định sẽ ra sông cầu Rào để nhảy. Vào một buổi tối đẹp giời, 2 người leo lên giữa đỉnh cầu, sau một hồi sụt sịt khóc lóc, Ju bảo Ro : " Anh nhảy trước đi anh yêu, để chứng minh tình yêu của anh dành cho em và cũng để em lấy thêm can đảm ". Ro liền fi thân xuống dòng nước
    Ju nhìn theo, chớp chớp mắt ,gào lên thảm thiết : " Chết bu thằng ngu đi, thời này mà vẫn còn những thằng như mài "
    Và...... dưới dòng nước , giọng của Ro vọng lên :" Chết cái con....... bố, bố mài biết bơi con ạ "
    Hết chiện .
    Đấy , Romeo & Juliet của em_rat_hien đó
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nói liên thiên cái gì đấy.
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Truyện này của bác nên chuyển sang topic truyện cười thì hợp hơn.
    Nói chung là nên tôn trọng góc tâm sự của người khác
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của ngày hôm qua lại là một nỗi buồn của ngày hôm nay và nỗi buồn của ngày hôm nay lại hoá ra thành niềm vui của ngày kế tiếp.....Buồn buồn vui vui mờ chẳng có giấy thì ....kiểu gì nhở?
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bé bự treo cái ảnh mới trông hành tránh nhỉ. Có 1 số giai rất thích con gái đẫy đà như bé bự. Chị già quá cái gì cũng KẸP LÉP à.
    Ko có giấy sài tạm LÁ CHUỐI đi CƯNG.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này