1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    ĂN ĐỒ NƯỚNG CHIÊN XÀO
    NÓNG TRONG NGƯỜI
    UỐNG RƯỢI BIA NHIỀU
    NÓNG TRONG NGƯỜI
    CHƠI KHUYA TIỆC TÙNG THÂU ĐÊM
    NÓNG TRONG NGƯỜI
    NÓNG TRONG NGƯỜI
    UỐNG TRÀ DR THANH
    UỐNG TRÀ THẢO MỘC DR THANH
    TRÀ THẢO MỘC DR THANH
    THANH LỌC CƠ THỂ KHÔNG LO BỊ NÓNG

  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chị Hippo
    Đến chết cười!
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bà này cũng lục lọi bên GDGT nhiều, nhưng được cái hơn tớ, tớ chẳng bao giờ post bài bên í vì chưa bao giờ dám lên tiếng vì mình ko có king nghiệm...[​IMG]
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    HÍP hơi quá rồi nhá, lảm nhảm cái gì thế hở.
    Hết đau bụng rồi đến nóng trong người. Thoi xong, triệu chứng của việc CÔ ĐƠN QUÁ LÂU. Thiếu vị ZAI nên nó ra nông nổi này đây. Bớ các ZAI Hàng Hải ...kíu kíu kíu
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tớ phát hiện ra 1 nguyên lý nhá. Hơi bị mới mẻ
    Buồn, đau khổ, căng thẳng cũng KHÔNG NGỦ ĐUỢC.
    Vui quá, Phấn chấn quá cũng KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.
    Đêm hôm qua tớ KHÔNG NGỦ ĐƯỢC các bạn ợ..
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Thế KHÔNG NGỦ ĐƯỢC ở đây là do "buồn, đau khổ, căng thẳng" hay là do "vui quá, phấn chấn quá"? Hay là giống Bác tớ....
    " Đêm qua Bác không ngủ
    Sáng nay Bác ngủ bù.."
  7. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Em post có mí bài thôi. Với lại làm ở đội tuyên truyền SKSS vị thành niên mờ. Phải hiểu biết chứ.
    Em còn 1 lố Comdom ở nhà này. Bác nào có nhu cầu em biếu!
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, được, được, tinh thần tốt, tinh thần tốt...Cứ giữ lấy nhá, đừng bỏ đi, khi nào tớ xin về thổi bóng treo ở nhà người yêu
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi các bạn toàn nói chuyện gỉ chuyện gì ý, tớ cóc hiểu. Khổ thân bà già đau khổ này quá. Muốn bon chen mà sức tàn lực kiệt.
    To hip: tớ buồn liên thiên lắc, lúc căng thẳng, lúc thở phào nhẹ nhõm, cứ lúc nặng lúc nhẹ. Báo cáo là bụng tớ vẫn còn ọc ạch nên chưa rõ buồn vì cái gì. Chắc đi thăm bác sỹ thôi.
  10. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.762
    Mọi người đang nói về vấn đề gì thế..
    Có thể cho thằng em này bít ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này