1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ ko khỏi cảm mà lại mắc vào kái khác thì chết anh ạ!
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    BÁC "HOẠN" GIỎI LẮM, CHỮA BỆNH NHANH NHƯ CHẢO CHỚP, BỆNH NÀO CŨNG CHỮA ĐƯỢC.
    EM KHEN BÁC THẾ KHI NÀO EM LẤY VỢ LÀM CHO EM BỘ ẢNH CƯỚI MIỄN PHÍ NHÁ, HE HE.
  3. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    a F cứ zô chém zó thía ;)) lại cảm thỳ seo ^^
    a đang bờ nèo mà tạt té áh hihi
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh, chui vào 1 tí, mai lại mất hút thật lâu.
    Cũng ko phải là rảnh đâu, mà buồn quá, bực mình quá, vứt tất cả lo toan vào đây lèm bèm tí cho xả bớt khí nóng rồi lại ra.
    Lại đi đây, lâu mới về đấy, trông nhà emyeu cẩn thận nhé.
    Phát hiện 1 tên trộm họ FAN vào nhà chém gió rồi đấy. Vội quá, bao giờ rảnh phạt sau.
  5. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.763
    Hát 1 chút ^^:
    "...Tại sao anh lại nhìn lên bầu trời cô độc..?
    Tại sao chỉ tự cười vào những nỗi đau..?"
    "...Tại sao anh lại mù quáng tin vào ánh sáng?
    ...Tại sao lại phải sợ hãi bóng tối ?"
    "..Đôi lúc em ôm tình yêu và sự đau đớn thật chặt trong cánh tay.
    Nhưng nó dần rời xa dẫu chặt chẽ đến mấy "
    "Màu tuyết trắng đã phủ lên sắc hoa anh đào và phủ lên trái tim em"
    "...Đi ! Em sẽ chắp cho anh đôi cánh ..
    Ném tất cả nỗi sợ hãi của anh vào bầu trời xanh !.."
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cậu never cry đang yêu hay sao í, toàn thơ với thẩn...Chết thật, yêu ròi là nguy hiểm lắm á, lại điên nhanh thôi
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đang hấp đây
  8. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.763
    Tầm bậy @_@
    Spam 1 bài để xem cái avarta mới đó mà ^^
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã đi học lại rồi mà cô nhẫn tâm đuổi cả lớp về. Mất công mình thuê quyển tiểu thuyết để dùi mài kinh sử!
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Á, silanh về rồi, Lee đâu, CHÚ EM về rồi này. Bao ngày MONG MỎI nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này