1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ấy toàn ị nhầm chuồng thôi, thể loại này ấy quá bộ sang topic truyện cười nhé, cũng là nhà tớ đoá nên cứ in tâm là ko bị cắt xén cái gì, cứ ị vô tư.
  2. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hơ.... bùn nhỉ... hôm nay thứ 6 ngày 13 đó .. Ai đi cafe tối nay với tui ko. Chưa có BF thì càng tốt , mà nếu có rồi thì làm Juda thử xem sao
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có em nào muốn làm Maria hay Juda hay bánh đa gì không thì pm cho kimhoan đi, số lượng có hạn, thời gian limit, nhanh lên kẻo hết.
    Hôm nay thứ 6 ngày 13 mình phải hết sức thận trọng.
  4. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ai đi nhanh nào... ko đi thì ko gào lên như thế người ta sợ
  5. thangle88

    thangle88 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    1.757
    Đã được thích:
    245
    lần trước mình thi môn Lý làm xong bài rồi ,thấy thằng bạn cùng lớp ko làm được định lấy tào liệu đưa nó thì bị bắt PQ vào bài luôn,ức waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.hixhix
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ông kêu gọi mời chào người ta đi cứ như là ông đang khuyến mại giảm giá í? Có cần dẫn theo bầy đàn không? Tôi dẫn các em nhà tôi đi, toàn em xinh tươi, giá đẹp ...
  7. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Eo căm !!! Khuyến mại jảm jía đây !!! 1....2........3 nhào zdô
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có những chuyện rất chi là chuối cùng xảy ra tại thời điểm hoặc chỉ lệch nhau 1 tẹo time và cũng chỉa vào đúng con người ấy. Xui là xui hết chỗ chui.
    4 đứa dở hơi nhất rủ nhau uống rượu quán " CÀ FÊ CUỐI NGÕ" vào 1 ngày mưa. Quán gì, cái ổ chuột cấp 4 có sân bầy vài chậu cây cảnh, bên trong treo đầy tường toàn tranh gọi là tranh trìu tượng. Trìu tượng thật, nhìn đeck ra cái thể loại gì, hiếng kiểu gì cũng chả ra cái gì, có lẽ mình mù nghệ thuật. Có 1 bức thế này, khung rõ to nền đỏ có 1 đường thẳng ở 1/2 chiều dài, đường thẳng đc dính = những hộp như hộp diêm với keo, phần trống bên phải cũng là những cái hộp nhỏ đó dính hình tròn tròn. Cha bố cái gọi là nghệ thuật, thằng bạn chỉ vào đó hỏi mình, có hiểu ý nghĩa bức tranh ko?? mình nghiêng cái đầu nhìn cho rõ lâu, mắt tí lác và rồi mình bảo.
    Bờ ruộng với bãi phân trâu.
    Cả lũ ngệt cái mẹt ra và ôm bụng nhe răng. " Ùh hợp lý, hợp lý , cho bà đi phân tích tranh trìu tượng nhá."
    Cái bàn tre với cái ghế tre thấp tè tè, may mà mình o tí tởn chơi váy chứ quả ấy mà ngồi thì có mà thông suốt. . Xấu xấu bẩn bẩn thế mà khối kẻ đâm đầu vào bàn nào cũng 1 quả bầu khô rượu, 1 đĩa lạc rang húng lìu, nước lọc.
    Không mấy quan tâm đến những gì cạnh mình 4 đứa lần lượt rót vào 4 cái ly thuỷ tinh con con nếu phóng to nó giống cái xô đừng nước, bọn chân yêu chúng tớ chỉ lìu tìu đít cốc thôi nhấp lên môi cho nó có hương rượu chứ mặt con bạn mình uống nước ngọt còn say vãi chấy ra rồi, nên 2 đứa chủ trương là chén mồi.
    Lần lượt cũng hết 1 quả bầu, 3 đĩa lạc rang, 2 đĩa hoa quả và vài lượt nước lọc, cứ như kéo nhau đến đó để uống nước lọc.
    Thằng T say rồi, mắt nó lúc đầu mở to hết cỡ, lòng đen lộ ra = hết tròn quay nhìntưởng nó doạ trẻ con ấy nhưng ứ phải mắt bố nó cũng thế, thế mà lúc này mắt nó còn có 1 nửa thôi, mọng lên, lông mi cụp xuống, nó bắt đầu nói nhiều hơn, nói sai nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn. Thằng H thì ma men rồi nó ung dung ngồi rót rượu, thi thoảng nhếch mép cười khẩy bà conhàng xóm, ko thì đảo mắt tìm chân dài. Tự dưng thằng H nó kể chuyện VOVA hỏi mẹ là trẻ con có thể sinh em bé được không?? và nó bảo Natasa là thấy chưa, đã bảo ko sao mình chơi trò ấy tiếp nhé và cả lũ cười và tiếp theo là hàng loạt những câu truyện tương tự vậy lòi ra từ 4 cái miệng, vẫn như mọi lần rót rượu và chạm chén như các cụ, lần này cũng cụng nhau cơ mà lạ thay cả 4 đờ mặt ra im lặng, có cái tiếng gì đó nà nạ mà ko ai hiểu là cái gì, mình thấy đầu tiên cái đít cốc thẳng T dụng xuống bàn rượu của nó tè hết ra đĩa lạc, thế mà nó chả biết tay vẫn cầm ly, mình im lặng xem nó có ngu đến mức vẫn đưa ly lên miệng ko thế nhưng lần lượt thằng H và con S phát hiện ra và 1 tràng cười, thằng T quay sang bảo mình, bà nội công thâm hậu thế tôi mới chỉ hôn môi xa thôi mà đã thế này rồi thật là khiếp vãi.
    Chưa hết đổ vỡ.
    Tập 1 ( Nhật ký cái đổ vỡ )
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 13/06/2008
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn, em bị lé à??
  10. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    16/13: -sáng zdậy mở mắt nhìn chân có 1 vết thương, ôi đau lòng hem hỉu tối wa kua fải kái zy` mà nó cào cho tan toành như thía.pùn
    -sáng ni thi : bít là đề kín nhưng cũng chẳng thèm rẽ bước sang hàng foto (đây là lần đầu tin cũng là lần chót mìh hời hợt với tài lịu) hix
    zô fòng thi mà lòng cứ như dạ ,nhắn tin hỏi lần cuối thèng lớp bên cạnh chắc chắn đề kín hay bưng hả mì? tin đồn thất thiệt mở zùi lại kín cứ kín zùi lại đóng ,đau hết cả người! thui yên fận nằm 1/2 giờ zời tại bàn lại bị khua ra ngoài để ngồi theo số báo danh...kon bạn đứng kế vẫn kòn lơ ngơ hỏi "đề mở mà ngồi theo sbd làm chi?" pó hands!
    nó hỏi mà mìh vẫn kòn nuôi ước vọng cầm đống sách vô nhưng thui đành lòng bỏ lại ngoài cửa, chân tiến bước mà mắt cú nhìn mụ giám thị với khẩn mong cô ơi đừng coi chặt, nhé, nhé cô!
    1,2,3,4,5 đếm tới 5 người giám thị zô fòng thi của mìh, cứ out zùi lại onl kết wả cuối cùng kòn 2 người ở lại....
    hum wa mìh dở fần nì rùi nhưng lại dở đi ứ học fần nì mới bùn,thi đúng kái dở đi....đau lòng ngồi nhìn ôg giám thị trẻ măng 15'', thấy trò cứ nhìn hoài, ngại hay seo í, thầy bắt đầu bê mông đi kí....sau 1 vòng vật lộn với đống jấy thi kí kí soẹt soẹt thầy way về chỗ mìh đúng hơn là chỗ thầy vẫn ngồi để mìh lại típ tục ngồi ngắm...chậc chậc.làm bài đi e đừng way ngang thế-tui nhắc lần 1....em bàn 1 với em bàn 2- lần 2 nha''....hok yêu cầu chép lại đề nhưng ngồi bùn mìh hí hoạ vài câu đề bài cho vô jấy thi, 15'' cuối tự dưng ngồi mân mê đc mí câu bài tập, huhu giá mà lúc í e ứ nhắm thầy để bjờ có fải e có 1 tí tẹo time để nghĩ nốt fần bài tập hok...
    hết giờ....bài nhìu mà làm có mấy tí....điểm tờ jấy thi có đề bài môn thị trường chứng khoán +2 fần btập+ 1 tí tẹo lí thuyết.
    ===>hoàn cảnh:ko học, hok tài lịu,hok way ngang dọc
    ===>bài học rút ra :khi đi thi môn típ theo:hok nên chủ wan khinh địch, bít mình, bít ta :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này