1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nhà bạn Hip bây giờ thành hiệu sách tự chọn rùi à?
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Chưa dám lên đến "Hiệu sách tự chọn", nhưng nếu sau này lấy chồng chắc phải cố - gắng - tìm - nhiều - cách để có một phòng cafe sách
    Sắp phải có việc đi xa, không onl spam với đội nhà được, đang hơi buồn
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đi đâu đấy? Ko fải như emyeu đi xa 1 thời gian rùi quay về thông báo là hoa đã có chủ đấy chứ.
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi, hoa dại, chủ nào dám hái...
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đấy..hóng với..hoa lá cành gì đấy...
    Ôi, rẽ sang cái đường này sao mà MỆT THẾ...
    Những HOA nào sắp có chủ nên chuẩn bị cho mình 1 tinh thần THÉP hẵng tính chuyện thuộc về ai.
    DOẠ DẪM TẸO..NHƯNG MÀ THẬT
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sách tự chọn như trên đường tàu Cát Cụt á ???
    Cà phê sách là cà sách để phê hở???
  7. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.762
    Đang khủng hoảng tinh thần ...
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    TRƯỢT THI LẠI À
    THI LẠI KHÔNG CÓ TIỀN ĐI THẦY À?
    NGƯỜI YÊU DỌA BỎ À?
    HAY BỨC XÚC KHÔNG CÓ CHỖ GIẢI
    MÔ PHẬT MÔ PHẬT, TIỆN TAY, TIỆN TAY.
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    THi lại đã tốt!
    Trượt kái học lại luôn!
  10. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.762
    Có rất nhiều lý do để khủng hoảng tinh thần :
    1, Muốn yêu nghề nhưng cố mãi cũng ko yêu đc ->tức..
    2,Sở thích gặp khó khăn http://makegameviet.com/mgv/index.php
    => chán
    3, Đam mê mới thì vất vả ...
    http://hocnhac.net/4rum/showthread.php?t=5337
    => ức chế...
    4,Dạo này tĩnh tâm ko đc (mọi lần ngồi thiền đc gần 1h ,giờ chỉ còn 20phút)=>tinh thần ko ổn định
    5,Bạn bè đứa nào cũng gái gú với Sơn Đồ còn mình thì chưa biết gì ..mà nhìn đứa girl nào cũng ngứa mắt, chẳng ra sao..=>hận
    Chừng đấy lý do là đủ ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này