1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Chừng ấy lí do không thể gây khủng hoảng tinh thần đâu, hoặc là cậu đang ngộ nhận.

  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box CHÁN QUÁ, mình thích mỗi topic VIẾT TRUYỆN NỐI TIẾP.
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Chán là chán ăn cơm, hay buồn nôn và thèm của chua chứ gì Em_yeu.
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nhìn vào cái avatar của chú thì anh nghĩ chắc là chú xem nhiều
    Ja idol quá mà ko làm gì được nên ức chế thành bệnh đấy mà
  5. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.762
    tất nhuên là không đến mức độ @_@ nhưng cũng gây ức chế...
    Vì người ta đã xác định đc dường đu ..còn mình vẫn "đứng giữa 2 dòng nc"
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chán ăn cơm và thèm PHỞ...
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ Phở lúc nào chả sẵn hở bà chị.
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Xa nhà. Một mình. Chẳng có ai quen biết. Một mình trong khách sạn mà nhớ nhà, cảm thấy cô đơn kinh khủng. Đi loăng quăng ngoài đường, mong là cái náo nhiệt sẽ làm vơi bới đi chút tâm trạng.
    Thế mới biết các bạn đi tàu vất vả, buồn như thế nào. Tiền cũng chẳng làm tinh thần vui lên đc.
    Nhớ nhà quá. Hix hix.
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỢC BẠN LƯƠNG HIỂU CHO NHƯ VẬY LÀ ANH EM TỚ THẤY ĐƯỢC AN ỦI NHIỀU LẮM. VỀ NHANH NHÉ, TỚ MỜI ĂN CHÈ...THỀ ĐẤY.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tớ thề. Tớ hứa. Nhưng tớ ko đảm bảo ấy hả? Chỉ sợ lúc tớ về rùi thì lại đến lượt bạn lướt ấy. Lúc ấy chắc đc ăn chè đợi quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này