1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Buồn là cái gì nhỉ, vui là cái gì ?? Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống đều đều,nhàm thật. Cứ cắm cúi làm việc như 1 con robot, ngẩng mặt lên thì trời tối,ngủ, và lại 1 ngày mới
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bài này của nhóc hay, bíu nhóc 5 cục sao to tổ cháng. Sướng nhá. cố lên, bé làm gái HH mát mẹt mát mày.
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Yêu cầu 2 chị em (or cô cháu ) nhà này giữ gìn sự trong sáng
    của Tiếng Việt nghe chửa. Đọc văn của 2 mẹ líu cả lưỡi, méo cả
    mồm
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ô sờ kê, tiếng việt trong sáng đây, nhưng Mốt bớt loạn ngôn đi nhá, hết 2 chị em, 2 cô cháu rồi 2 mẹ. Hắt xì ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` hới''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nghe mưa rơi lại thấy buồn một chút. Kiếm đĩa nhạc Trịnh để nghe mà
    chẳng thấy đâu. Giá lúc này mà có ly cà phê nóng để mang ra cửa sổ
    ngắm mưa và nghe Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn thì tuyệt.
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    HN cũng mưa, một mình trong căn gác nhỏ, mình chả biết làm gì hơn là dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo. Chả còn việc gì làm mà mới 8h30, trời vẫn mưa, tớ lấy nhíp và gương ra nhổ lông mày, lông lách , lấy bấm móng ra làm sạch móng chân móng tay, rồi săn lùng các loại mụn trên mặt, ko phải trứng cá cũng bị vặt, vuốt tóc bên này, quẹo tóc bên kia xem kiểu nào hợp. Chán chê mê mỏi ngồi lại nằm ườn ra, trời vẫn mưa, vớ quyển " Cô gái đánh đàn dương cầm " ra nhai lại, tai cắm phone nghe đài FM. Ngủ lúc nào ko biết. Hình như ngoài trời vẫn mưa.
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tương tự - chán hơn thì có - lạm phát cao nên nhà nhà cùng đói , người người thất nghiệp . buồn
    ngày nào cũng như nhau - chán . giờ còn chán hơn nếu mất việc
    zui lên nào a e ơi
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn mà mình nghĩ là có thể thân nói 1 câu làm mình đau hết cả lòng mề. Ùh thì thôi, chắc mình làm cái gì đó thật vô duyên, thật hồ đồ với nó. Ùh thôi, chắc nó ko vui lăm, nó ko hài lòng lắm.
    Ùh thôi, thôi thế thì thôi.
  9. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thật đó silanh, cafe và nhạc Trịnh,toàn những thứ mình ngày xưa mình thích. Giờ đang cố gắng kích những cái thích ngày xưa lên một chút, mình ko phải là mình lâu quá rồi.
    Mưa, chẳng phải làm gì, vác máy ảnh ra chụp macro mấy con kiến, vài giọt nước trên bậu cửa, tự nhiên thấy lòng nhẹ đi 1 chút.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa, ông trời cứ sụt xùi thế này thì ai mà chịu nổi. Em ghét mưa, ghét như ghét 1 tên si tình lẽo đẽo theo đuôi mà em lại ko thích ấy. Thà cứ rào rào, ầm ầm như trút rồi quang mây tạnh gió đi cho nhẹ bớt nỗi ưu phiền, đây cứ rầm rề khê nằng nặc. Mưa ko đủ nước làm sạch bụi lá, ko đủ ướt thấm đẫm sân nhà cũng như ko đủ nước làm mát trái tim em. Trời sám xịt như cái mặt bị điệt giật, mưa thế này mặc áo mưa thì nóng bỏ áo mưa thì ướt, ướt chả ra ướt khô chả ra khô, dở dở ương ương chỗ khô chỗ ướt và cuối cùng là sụt xịt lỗ mũi.
    Ko mưa em cũng ở nhà mà mưa lại càng ở nhà hơn. Dù gì cũng buồn hết, ko có anh cái gì cũng trở nên buồn tẻ và vô vị.
    Mở cửa sổ, cô bé 2 bím tóc ngả ngả nghiêng nghiêng theo phím đàn piano, bản nhạc xô nát xô thủng gì đó của Bethoven ( cam đoan viết sai ), thi thoảng có đoạn bị ngắt gừng chắc cô bé vừa học đàn, làm cảm hứng của em cũng tăng lên rồi tịt xuống. Từng giọt nhỏ tong tong từ võng mái tôn hạ cánh xuống nền sân đôi lúc lại trùng với tiếng đàn của bé, thử bắt trước nhà thơ điên điên dại dại thả hồn, hoà tâm vào khung cảnh và em thấy. Thấy cỏ xanh trải mướt đồi, hoa cải vàng rộ bờ sông, đò cắm sào chờ khách bơ vơ góc bến. Con đường trắng dẫn em về với quá khứ bồng bột và ngây dại.
    Tiếng đàn im bặt, cô bé đậy nắp đàn ngúng nguẩy 2 bím tóc chạy xuống nhà, mưa vẫn tí tách nhỏ giọt.
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 18/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này