1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    dạ thanks chị yêu naz''
    đọc mí lời tâm sự của mọi ng` e thấy não lòng wa'',cứ như ăn xoài lúc đói vậy, kái 4r nì như chỗ xả tâm trạng của mọi ng` sau mỗi ngày nhỉ, những công việc của ngày wa đi thì những bài dược post lên như làm mọi ng` nhẹ lòng bớt vậy.tình bạn onl cũng hay ấy chứ?
    .....lại mưa....
  2. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lại sắp quay lại những ngày xưa, ọp ẹp, nhanh thật, nhớ lại ngày xưa, chat chit & họp room... @... Op.... SOP.... Fao đờ..... Ngày xưa ơi.. Giá mà... giá như..... thực và ảo.....
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình à, chưa bao giờ off, mới tham gia diễn đàn từ ngày 10-10 ( một ngày buồn với bao tâm trạng ) mình đã lập lên cái nick này .
    Tất cả đã là quá khứ, mình muốn nói rất nhiều, những điều thầm kín từ trong đáy trái tim mình mà không thể. Mình sẽ chôn kín, giấu kín chỉ mình biết. Nếu mình nói ra coi như mình đã ko còn lý trí và chỉ cần một hành động thôi là mình có thế không còn đứng vững được nữa. Nỗi đâu dù mẫy cũng chóng lành, thời gian là liều thuốc đặc trị mọi vết thương. Đúng thật là vậy, mình cứ sống, cứ làm việc và thời gian cứ đi, điều mình khắc khoải cũng cứ mòn dần mòn dần, mỗi khi mình nghĩ lại, nhớ lại mình ko còn thấy nhói đau ở trái tim, không còn thấy quặn thắt trong lòng. Mình cứ trơ trơ ra và mình cảm thấy nó lành thật, nó ko còn rỉ máu nữa. Thời gian, cảm ơn thời gian. Dù sau này mình có hối hận đến cỡ nào mình cũng ko nghĩ là mình đã làm sai điều đó.
    60 năm nữa thôi sẽ già mà, sẽ xấu mà, sẽ chết mà, sống được mấy nỗi chứ, em sẽ sống thật thoải mái, thật ý nghĩa.....
    .
    For you:
    Em sẽ yêu anh nhiều lắm..chồng tương lai của em à..anh đi chóng về với em nhé..
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Buồn như con chuồn chuồn. Hic hic.
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nói đi, nói cho vơi bớt, nói vì biết có người sẽ nghe để một ngày
    nào đó quay lại đọc những dòng đã viết rồi mỉm cười, sao ngày xưa
    mình điên thế nhỉ và cứ pm mod sẽ xóa cho
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    đt hỏng. buồn. chiêu qua chạy mấy chỗ để tìm mua cáp mà chẳng đc. ở đâu cũng lắc đầu. tự dưng thấy nghẹn ở cổ.
    sáng đi làm như mất hồn. chán.
    chán.
    chán.
    chán.
    chán
    chán
    chán
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    có cần thiết fải như thế này ko nhỉ? tiền trao cháo múc cơ mà. có fải tặng tiếc gì đâu nhỉ.
    rõ dở.
    bảo là khi nào đi làm thì gửi cũng đc, nhưng đưa thì vẫn cầm.
    mình có cần thiết fải như thế này ko nhỉ.
    thôi vứt hết đi.
    vứt toẹt đi.
    toàn rước cục nợ vào người.
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình biết mình buồn cái gì chứ SILANH và HIỀN đọc mãi chả hiểu 2 người ấy buồn cái gì nữa.
    Nghe chừng SILANH đang vui, sau cú ọp bẹp quán nhà ta các mốt cũng như các mem hăng hẳn lên.
    Mình đang im lặng để cho ra mắt 1 cơn bão đuổi khách nữa mà SILANH cứ nói là mình CHÉM GIÓ thành BÃO, là nguyên nhân khiến bà con chạy rách đồ hàng .
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tớ vẫn tin là cuối cùng những người từng mất mát nhiều sẽ được bù đắp lại bằng những thứ tương đương hoặc còn hơn những gì đã mất. Tớ cũng tin là cây cối sẽ lại mát xanh sau mùa bão rớt. Và những người như tớ và bạn sẽ hạnh phúc thôi, mặc dù lòng tin, tình yêu chân thành, hy sinh vô điều kiện là những tính từ xa xỉ trong cuộc sống này.
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải tin hả em_rat_hien, vẫn xảy ra mờ...he he! Đừng tin, hãy cứ sống, có hay không sẽ biết ngay thôi mờ. Tin nhiều thì thất vọng nhiều....vì thế, sống có nghĩa là...sờ ông sông sắc sống....dài lắm, đánh vần hết đi hẵng đọc nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này