1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy, dù có gặp nhiều thất bại, dù thất vọng rất nhiều nhưng hãy nuôi mình bằng niềm tin, nó như liều thuốc cho tinh thần mỗi khi vấp ngã, mối khi ăn 1 cái tát của cuộc sống. Nếu sống đơn giản là hít thở, là ăn uống, là ngủ nghỉ thì thật là vô vị, nếu vậy đã ko có cái chết, Vì chỉ có cái chết mới hiểu được giá trị của sự sống.
    Mình tin, dù niềm tin đó có bị bụi và cát của sự lũng loạn XH, của những bon chen trục lợi của những phũ phàng rách nát và ghẻ lở, của sự phởn phơ của những kẻ có thân hình là người mà tâm là thú vật nhưng được tuyên dương là loại động vật cao cấp có tri thức nhân loại thì mình vẫn tin hạnh phúc sẽ đền với người biết trân trọng những điều tốt đẹp.
    Một nữa khác là gì?? là nhìn thấy thực tế là đừng ngồi đó mà chờ hạnh phúc đến, với cái XH này thì phải chạy đi, gạt hết những ai cùng đường đua, ko nhân nhượng, dừng bỏ sức mà chạy mà hãy dùng thủ đoạn loại bỏ hết chúng, đạp vào mặt chúng nếu có thể, giết chúng có thể, đừng nhẹ lòng kể cả trước những người thân, XH này, cuộc sống là là 1 cuộc chiến sống còn mà kẻ chiến thẳng là kẻ đứng trên đầu thiên hạ. Nếu không vậy chúng ta sẽ chết, sẽ bị đẩy lùi lại phía sau, sẽ đói rách, khổ sở và dần dần chết trong hi vọng.
    Sống thế nào cơ ạ, thật ngoan và gương mẫu, thật tốt và vị tha thì bị người đời những kẻ có đạo đức là khố rách áo ôm tuyên phán: ĐỜI CÓ NHIỀU ĐỨA DỞ.
    Đểu cáng nhé, lanh lọc nhé, bỉ ổi nhé: THẰNG ẤY THẾ MÀ KHÔN, PHẢI THẾ MỚI TỒN TẠI.
    Lựa chọn, lựa chọn cho mình 1 con đường đâu phải đơn giản. nền tảng gia đình, môi trường XH và bản thân vận động tất cả đều ảnh hưởng đến những quyếtđịnh của mỗi người.
    KẾT LUẬN: Vẫn là chọn con đường nào đẹp nhất, sáng nhất và dễ đi nhất
    EMYÊU CŨNG THẾ MÀ
    Vậy đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ??? ĐÓ CHÍNH LÀ CON NGƯỜI.
  2. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Del
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chẳng vui, đêm qua thức xem trận Nga-TBN, tất nhiên mình ủng hộ Nga rồi, công nhận hôm qua Nga đã chán quá nhưng như thế đã là rất cố gắng rồi.
    Hôm nay buồn ngủ quá, đến công ty thì mất điện, ngồi chơi cả sáng.....Chờ đợi ngày chủ nhật, ít ra 1 trận chung kết cũng phải như thế, đối xử xứng tầm, thử nghĩ nếu đêm qua Nga thắng thì trận chung kết chả còn gì là hấp dẫn, Đức thắng thật đơn giản.
    TBN+ĐỨC=> OK
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hãi, thức đêm xem bóng hay là bắt trận này nên thức hóng tỷ số...và thua.
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm, trận Nga+HL thì ăn đủ 500K ..
    Hic thế mà giả địa hết trận Nga+TBN, số roài, ko phất vì cái nghiệp CÁ MẮm này.
    Đêm nay lại nhận đội ĐỨc đây, xem số má thế nào, giời có thương, cô có giúp cho hông..
    Ngày mai sẽ là một ngày thật là đẹp...
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Và con tim, đã vui trở lại... T T ~~
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    @em-rat-hien: Ai lại cười trên đau khổ của người khác thế...
    @Seco: Thường thôi...
    To All: Cần bán xe gấp==> trả nợ CÁ ĐỘ
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Vui: Cầu được, uớc thấy...Đã có người cho vé.
    Buồn: Chán vì chả có việc gì để làm, chỉ muốn biến đi nhanh nhanh.
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    - Nỗi buồn đánh số thứ nhứt: Không được đi coi thi, buồn quá! Cứ hi vọng mìn được đi coi thi, sẽ được tiền và cao cả hơn là được làm mặt hình sự với mấy đứa đi thi. Hic hic... , ghét ghê cơ!
    - Nỗi buồn đánh số thứ hai: Hôm nay nối tiếp hôm qua, hôm qua liền kề hôm trước....không gọi điện, không nhắn tin, không liên lạc...Có phải bạn bè là sự bỏ rơi trầm trọng?
    - Nỗi buồn kế tiếp: Không gầy được
    Tuy nhiên có được chút hiếm hoi vui vẻ, thứ 7 tuần trước đi Apollo được giải nhứt nhé,hé hé hé! Quà cáp không quan trọng bằng niềm vui nhậđược....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này