1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Những mít biết tuốt ấy ban đầu rất cuốn hút các giai vì chủ đề nào cũng tám được. Nhưng dần dần lại làm các giai sợ chạy mất dép vì lo lộ bài. :))
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chả liên quan đến lộ bài hay không, nhưng theo góc độ của tớ, cái gì cũng biết thì thành ra chả biết cái gì, với lại, cái gì cũng biết thì còn ngồi nói được chuyện gì nữa :D
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Lib i.e hay Vespa S. Fran cần 1 lời góp ý.
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Xe máy à, định mua cho ai mà chọn toàn dòng tay ga thế, tôi chỉ thích chơi xe số thôi [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sáng nay được hôm tâm hồn phơi phới phi ra đường thì bị ngay thằng cu con táng vào mũi xe thế là con chiến mã phải nằm viện. Đúng là đã đen rồi nay lại còn đen hơn :(
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tôi mua xe có 2 lí do:
    1. đang thiếu xa đi
    2. Bạn gái thik pi.( may mà nó chưa thik ô tô, không thì còng lưng nhà cháu)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ÔNG ĐỊNH GẠ TÔI MUA XE HẮC LÂY ẤY HỞ,^^
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Đi xe nào đỡ tốn xăng là tốt nhứt, tớ chuẩn bị góp tiền mua Click, thích Cuxi cơ, nhưng xe í tốn xăng lắm, hy vọng tết 2 năm nữa đủ tiền mua =))

    To Fran: Con gái đi xe ga rất hạp, vì tiện để đồ --> an toàn. Còn nếu bạn muốn đi mà cả hai cùng đi đc thì mua Air cũng được đấy ;)
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hôm nay đi sửa xe tiện thể nghía luôn 2 con xe, về quan điểm cá nhân tôi thích Liberty hơn, trông trẻ trung & hiện đại hơn mỗi tội trông có vẻ nhỏ so với thằng vespa.
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    @ Wat: Cuxi đẹp đấy bạn wat ạ. click hơi bé. bạn wat đi Piaggio Fly cũng đẹp đấy.hihi.
    @ Xi lanh: Tôi thik Lib. vì có phun xăng điện tử nhưng lại thik dáng Vespa. Hik. Khù khoằm thế chứ.
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Liberty bây giờ có dáng của Vietnam sản xuất, làm thấp đi mấy phân đấy bạn Silent ạ, có điều con gái đi xe í phải cao cơ.
    Tớ thích đi vespa nhưng là dòng xe cổ, chứ không thích dáng xe hiện đại như bây giờ, có điều, nói chung, tớ chả có tiền mua xe nên giờ tớ vẫn chinh chiến đều trên con Ju, tốn xăng hơn Honda nhưng vẫn tiết kiệm hơn xe ga.
    Nói tóm lại, góp ý bạn Fran là hỏi trực tiếp cô í xem thích xe gì thì mua, thế thôi :D
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    [-(đang chiến tranh... thik mua xế.[-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này