1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Qua rằm rồi. hì hì. Tớ biết rồi, qua rằm là cuối tháng sẽ được ăn thịt chó chứ j. ^^
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    :P Cũng không đến nỗi là cực kỳ thích ăn, tớ chỉ thích cái kiểu ngồi ăn lai rai bốc phét buôn chuện thôi [r2)]
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    [r2)]tớ thì cứ phải ních đầy bụng mới chém gió được.
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tự kỷ thế này tớ cũng thích lắm í! ^^
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả cười nổi. Thấy nhảm nhí. MTV bu xít.
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tây không có việc gì làm nên hay nghĩ ra mấy trò Bu Sịt lắm, nhưng dẫu sao vẫn hay ho hơn các trò Bu Sịt của ta :D
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Hehe.........
    Bà con sao lại bảo là tự kỷ..phải là tự sướng mới đúng chứ=))
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Ngày mai con gái đi lấy chồng

    Cha dặn con những điều đơn giản nhất:

    Con sẽ có một gia đình hạnh phúc,

    Hoặc chẳng may rơi vào cảnh tai ương.

    Lấy chồng rồi, phải cố gắng chịu thương:

    Chiều chồng, nuôi con cho tròn bổn phận.

    Cha mẹ chồng có điều gì cáu giận,

    Con hết lòng cho trọn đạo làm dâu.

    Cuộc đời còn nhiều bất trắc không đâu,

    Người khác khen đừng vội mừng con nhé.

    Có ai chê đừng vội buồn bi luỵ.

    Phải tìm ra lẽ phải, trái, trắng, đen.

    Đường càng dài, càng lắm bước gian nan,

    Những vui, buồn thường nối nhau bất chợt.

    Lúc mừng vui con không nên ngây ngất,

    Khi buồn đau lau nước mắt con ơi.

    Ngày mai con về quê chồng xa xôi,

    Nhà đang vui bỗng dưng thành vắng vẻ.

    Ngày lễ tết nhớ về thăm cha mẹ,

    Để dịu đi nỗi nhớ tháng ngày xa,

    Bao giờ nuôi con, con sẽ hiểu lòng cha./.


    Giờ mới thấm thía bài thơ này. Bùn nhắm.
    [/FONT]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này