1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lấy chồng mới biết ở với bố mẹ mình là sướng nhứt, có bị mắng cũng không xót bằng :)
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mới về nhà chồng được mấy hôm mà sao tinh thần đã xuống dốc thế, kháng chiến còn trường kỳ và còn nhiều gian khổ lắm :))
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Silent nói thế thì sau này nhớ thương vợ nhá, đừng có bắt nạt :D

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Im lặng để trả tự do cho tâm hồn, thanh thản để đỡ mang cái tiếng thị phi...

    Ngày 23 tháng 02 năm 2011,
    Dear cô bạn nọ,
    Tôi sợ những lời nói dối, những tưởng tượng tầm thường và kiểu chơi bề nổi, vì thế, tôi buông tay ra, cô đi cuộc đời của cô, tôi chả dính dáng đếch vào làm gì, chúng ta, những người bạn tưởng chừng thân thiết, giờ sẽ là, người của xã hội, xã giao theo đúng chuẩn quốc gia....

  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Điên quá !...
    Vừa nói chuyện đthoại với bà chị Thu xong...
    Thật là tức khi ko bảo vệ được quan điểm >"<
  5. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ặc...^:)^
  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Có gì đâu mà ặc..
    Mấy cái chuyện linh tinh ấy mà :-"
    ;))
    :P
    =))
    :-ss
    @-)
    >:P
    [r37)]
    [r23)]
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tởm mấy cái thằng cứ tỏ cái mẽ cao thượng
    Kinh mấy thằng cứ làm ra vẻ điềm đạm, nhạt nhẽo, quá nhạt nhẽo, những người đàn ông nhạt nhẽo qua từng hành động...
  8. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Xin bà chị chỉ giáo thêm ?
    Thế nào là NHẠT NHẼO để em còn biêt đường tránh ;))
    Mà thế nào là Cao Thượng nhỉ..[:D]
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nhẽo thì hơi khó diễn tả, theo quan điểm riêng của từng người để nếm xem cái vị nhạt hay vị mặn. Với chị thì những người đàn ông nhạt nhẽo là những người đàn ông có nói 10 câu với chị mà chị chỉ cười phải trái lại hoặc không nắm bắt câu chuyện với họ thì...1 là, mình nhạt nhẽo, 2 là, chuyển hạ cho họ :D

    Còn cao thượng, cái từ này hay xuất hiện trong TY, đặc biệt là các đôi đã chia tay nhau, mình có một quan điểm là, đã chia tay rồi thì thôi, tất nhiên là phần nào còn yêu thì phần í còn nhớ nhung (no comment), còn cái phần nào không yêu nữa, đã chia tay ròi mà vẫn còn tỏ ra cái vẻ "Mình chia tay nhưng mình vẫn là bạn/anh em" í thì xin lỗi chứ, mình đạp vào mặt cho í :D
  10. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Em thì lại ghét cái kiểu lúc cưa cẩm thì săn đón ...đến lúc thành công thì lại nhạt nhẽo..Hoặc ko thành thì cạch mặt cái rụp...:-"
    Làm ng phải trước phải sau..
    Tán gái cũng giống như thi thố vậy...Thắng thì ko kiêu mà bại thì cũng ko chửi giám khảo..
    Bạn/Anh em mà ko tiến tới đc thì lại quay về chỗ cũ có sao đâu..
    Chính con ng tự làm phức tạp hóa vấn đề..
    Nhìn chữ kí em đó......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này