1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi Buồn Việt .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dtoriole, 16/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Buồn Việt .....

    Trời ơi, khi ghé vào quán CHAT ! Lũ trẻ bây giờ nói bậy dài môi,
    Cả một thế hệ tôi,
    Cả những thời trước đó, nào có như thế ?
    Những chốn này quá thể ???
    Những chốn này Văn minh ???
    ....
    TỞM !

    Nhưng Thầy, Cô của chúng nơi đâu ?
    Còn đang mải kiếm tiền trong những ngày lễ tết,
    Còn đang mải kiếm tiền cả những khi ốm, mệt
    Và mải miết kiém tiềnkhi trẻ thơ vẫn oằn vai mang Sách
    .........
    Nghĩ mà KINH !

    Lũ trẻ trai dán môi mình vào thuốclá, Heroin, Bẩn, Gái ...
    Lũ gỉl non đeo thời gian vào tán tỉnh trai già,
    Nào là những : " Vãi L ..." "Làm tí", những : "Con vợ" , "Thằng chồng" v.v ...& v.v ........khi chúng còn bé tý ,
    Ối trời ơi, LỢM GIỌNG vô cùng !

    Và Hà Nội,
    Nơi đất đai đắt nhất nhì thế giới,
    Nơi ngàn năm VĂN HIẾN ???
    Nơi cội rễ NHÂN VĂN ???
    Nơi có những Thế hệ ANH HÙNG,
    Nơi có những lớp người TÀI GIỎI,
    Và đây, 1, 2, 3 lớp nữa đã và sẽ chỉ nói những điều bậy bạ ???
    Buồn ơi Cuộc Sống !!!
    Và Hà Nội ơi, Một Trái Tim Hồng ???

    - - - - - - - - - - - !
    Xin lỗi các Bạn TTVNOL !
    Tôi biết, Khi Post những thứ này lên tôi có thể bị KNOCK OUT vĩnh viễn,
    Nhưng tôi không thể nào không nói, Việt Nam ơi !!!

    ............................................ Nỗi Buồn Việt 17/04/05 .....
  2. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này