1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn XÊLÊNÊ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ma_solar_eclipse, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_solar_eclipse

    ma_solar_eclipse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn XÊLÊNÊ...

    Hôm nay đi học, cô giáo toàn kể chuyện tình yêu trong thần thoại Hy Lạp, nghe buồn thật đấy...
    Một mối tình thầm lặng, thế nào nhỉ, là tình yêu đơn phương. Để giữ cho người mình yêu mãi mãi ở bên mình, nũ thần mặt trăng đã khiến cho chàng Ăngđimiông chìm trong giấc ngủ triền miên, vĩnh hằng. Đó có phải là tình yêu ích kỉ... Để rồi theo năm theo tháng,chàng trai vẫn không biết gì và Xêlenê đau khổ trong mối tình thầm lặng và tuyệt vọng.Hic, chẳng được lợi lộc gì hết cả, thế là trên thế gian lại có 2 kẻ mãi chìm đắm trong cõi mộng du.
    Vậy thì, nếu ai đã và đang phải yêu đơn phương, hãy vứt bỏ tình yêu ấy đi, sự cao thượng trong tình yêu chính là nguyên nhân của sự đau khổ.
    Còn những kẻ chưa hề được hand in hand với ai thì thôi yêu một phía cũng dược cho biết chút dư vị đau khổ của tình đầu.
    Chuyến xe mây chạy giữa cõi hồng trần
    Áo giai nhân mong manh như sương khói
    Tình yêu chưa kịp nói...
    Ngập ngừng như nụ hoa ngậm sương.
    Hì, bao giờ mới được thất tình như chúng nó nhỉ, để còn chuẩn bị tinh thần.
    À, ai đăng kí tặng hoa cho tui nhân ngày 8/3 vậy ha...



    solar eclipse
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Em này ở đâu chui ra vậy nha.
    Em gì ơi em cho anh làm quen nha
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá khi đọc cái chuyện này ah` oa oa oa....
    [​IMG]


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này