1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn.....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatcatnhonhoi82, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatcatnhonhoi82

    hatcatnhonhoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn.....

    Giáng sinh năm nay tôi buồn quá mọi người ơi , chắc giờ này mọi người đang hạnh phúc lắm hả ? tôi luôn luôn cầu mong tất cả thành viên của box phú thọ có những ngày thật hạnh phúc và vui vẻ , chỉ xin mọi người hãy nhớ đến hạt cát nhỏ nhoi này đang cô đơn, buồn, lạnh lẽo và ....




  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế đâu bạn ạ. Hình như còn nhiều người buồn lắm!
    KHi buồn Hili thường làm nhiều chuyện điên rồ, gọi điện cho thằng bạn rủ nó đạp xe sang tận Tràng Tiền ăn kem, hoặc kéo đám bạn thân đi hát karaoke, hết tiền thì cứ thế nghênh ngang hát giữa đường.
    Nếu được ở nhà lúc này thì có lẽ cũng làm được nhiều điều điên điên như thế lắm. Nhưng phải ở trong phòng thế này thì.....
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một nỗi buồn riêng, nhưng cũng phải tìm cách cho cuộc sống vui vẻ hơn. Noel người ta ttay trong ty với người yêu thì mình cũng tay trong tay với mấy nhỏ bạn thân, đi dạo phố, ngắm nhìn thành phố. dù buồn cách mấy mình cũng phải vượt qua thôi, cố gắng bạn nhé. nếu buồn quá mà không có cách gì nữa cả thì hãy mở nhạc lên nghe và nằm đếm..... cừu , ru mình vào giấc ngủ thôi.
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Híc, giá mà em bé này lập topic hay thông báo tin này sớm hơn chắc anh em mình sẽ tay trong tay, tối qua anh cũng lang thang một mình, lạnh lẽo và cô đơn, chán
  5. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hic , già đến móm cả răng rồi thấy cô bé dễ thương vẫn cố cò cưa.
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nếu buồn thì chắc hẳn phải có chuyện gì đấy , còn nếu không thì đó chỉ là cảm giác buồn thôi chứ không trở thành nỗi buồn được.Có phải Giáng sinh này ai cũng được đi chơi, ai cũng được bên những người thân yêu của mình đâu. Điều quan trọng là trong lúc ấy mình nghĩ gì và làm gì, thiếu gì cách để tự mang đến niềm vui và sự ấm áp cho mình, thử hỏi xem bản thân có muốn hay không?
    Ở một mình cũng chẳng sao cả, dẫu sao vẫn có một nơi để ở là tốt lắm rồi, nếu buồn viển vông thì chẳng đáng.Còn nhiều việc phải làm hơn.
  7. hatcatnhonhoi82

    hatcatnhonhoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    giờ em nhỉ muốn khóc ầm lên khi người đã bỏ em đi, đêm giáng sinh thật buồn bã các bác à, khi tất cả mọi người đều tất bật vì tình cảm riêng tư của họ, em cầu mong có một cầu vay mạnh khoẻ đến bên em, và cho em một niềm tin, một điểm tựa, nhưng mọi mong ước đều là vô vọng ..... - - - > rất buồn
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Em bé này cũng vui tính nhỉ?
    "Hạt cát ơi......." anh đến với em nhé! Để anh đánh dấu bản quyền em nhé! Cấm chú nào lân la đến
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân mới qua mà sao mình lại thấy buồn thế này. Không biết rồi tương lai sẽ ra sao??? Lúc nào mình cũng lo lắng về tương lai, vì áp lực lời nói của bố nặng nề quá. Bố muốn con phải học thật nhiều, học để không phải làm cấp dưới. Mới xa gia đình có một tuần thôi mà như đã lâu lắm rồi, buồn vì mẹ đang bị đau mà không có ai ở gần mẹ, chăm sóc cho mẹ.
    Buồn vì chuyện tình cảm của mình không được trọn vẹn.
    buồn vì.........
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Quả thật là nhiều tâm trạng, nhưng mùa xuân là mùa của hoa nở. Cuộc sống sẽ được tô đẹp hơn bởi giọng hót của chim muông trong những buổi sáng ban mai. Vậy tại sao lại k nghĩ đến tương lai tươi đẹp đang ở phía trước mà chỉ nghĩ đến những gì trong quá khứ đã k thể đổi thay?!
    Còn chuyện học là điều tất nhiên, cố gắng học hết mình để tiếp cận những kiến thức mới của thế giới và nhân loại. Còn xét về góc độ cấp dưới và cấp trên thì đến bao giờ mới trở lại thời quân chủ để em k phải làm cấp dưới đây?!
    Cuối cùng chúc em sớm tìm lại được niềm vui và những điều thú vị của cuộc sống. Cho yêu thương em sẽ nhận được yêu thương!

Chia sẻ trang này