1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi xuanthao85, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanthao85

    xuanthao85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn!!!!!!!!!!!!!!!

    hồi còn bé thì có lúc nào buồn nhất thì cũng chỉ có vài chuyện nhỏ như con thỏ như ko được đi chơi hay là bi điểm kém thui. Còn bây giờ khi đã lớn chả hiểu sao mình lại lắm nỗi buồn đến vậy buồn chuyện gia đình, buồn chuyện ở lớp rồi chuyện ở chỗ làm nữa chưa nói chung là nhìu. Mong rằng topic này lập ra sẽ là nơi để các bạn gửi tất cả những gì ko vui vào đây.
  2. conrepbeo

    conrepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    huhuhu
    Je pense à toi
  3. xuanthao85

    xuanthao85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [hôm nay đúng là ngày xui xẻo
    gặp phải thanừg hâm ngoài đường về nhà lại bị đứng ngoài mất 1lúc
    huhuuhuh sao số tôi khổ thế này
  4. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ngày trước đã từng buồn ,buồn về nhiều chuyện,nhưng sao ,giờ chẳng thấy cảm giác nhỉ,không vui mà cũng chẳng buồn ...chỉ biết rằng đôi khi phải tự tìm cho mình 1 cảm giác buồn để mà được buồn
  5. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hình như box 85 này ít người buồn thì phải!...
    Thấy ghen tị với mọi người đấy...sao cùng tuổi 85 mà mình lại lắm chuyện buồn và thất bại thế này nhở.Hu hu...
  6. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu làm sao nỗi buồn luôn thường trực bên mình ,nhìn nhà người ta có bố chạnh lòng nhớ bố tấm tức khóc ,rồi nhớ mẹ nhớ gia đình mình quá .Bố mẹ đã cho 1 cuộc sống hạnh phúc kô có tiếng cãi nhau mà chỉ có tình thương 2 người dành cho mình quá nhiều mình yêu gia đình và mong ở bên cạnh họ,bạn bè thì cũng tuỳ có đứa tốt có đứa đểu nhưng mà số mình toàn bị bạn bè lợi dụng mình quá tin người hay chăng còn về ex thì anh ấy quá bận với công việc ,ngày 2 lần gặp nhau nói chuyện được 1 lúc ,buồn quá nhiều ,ngày nào cuộc sống vẫn diễn ra mà chán thía cơ chứ ngày nào cũng như ngày nào,học hành thì càng ngày càng tệ
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    KO phải vậy đâu!
    Nhưng mà thôi!
    Cứ cố gắng lên!
    Cuộc sống 50% là bùn, 50 % là vui mà!
    Theo tớ bít thì dân 85 khổ hơn những lứa tuổi khác một chút!
    Có nhiều việc phải lo lắng nghĩ ngợi hơn!
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có nỗi khổ riêng, mỗi thời đại có khó khăn riêng, ngồi đấy mà than thở làm cái quái gì.
  9. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    May quá vừa đi giải quyết , hết buồn roòi
  10. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ông này nói
    làm mình lại thấy đau bụng quá
    đi trút bầu tâm sự cái
    hê hê

Chia sẻ trang này