1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi các chị nhà ta nói chuyện . Các mày râu không phận sự miễn !!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi giot_mua_trang, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    khì khì hay chúng ta chia làm 2 phe...rùi cãi nhau phát nhỉ...kiếm chủ đề nào hay hay chút để cãi nhau cho nóng người đê...he he

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cía ông này ông lại lộn xộn rùi , thihcs cãi nhau thì đi nơi khác nha sao lại vào trong này hả . Huuummm huuuummmm
    :)
  3. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    giotle_muathu cung theo chu nghia doc than ne .Con trai thoi nay ko the tin tuong dc nen tot nhat la chi em dung tin ai va cung dung yeu ai ca .Neu yeu con trai thi chi em se chuoc lay dau kho ve minh day
  4. haivannt

    haivannt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn lại nói thế . Con trai cũng tuỳ từng người , có người tôt và cũng có người xấu , đâu phải ai cũng là người xấu .
  5. betimnguoiyeu

    betimnguoiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    những gì mà chúng mình thích nhất? nào là muốn yêu,cần người yêu quan tâm, được tặng quà trong đêm noel, đón giao thừa cùng bạn bè ở một nơi cực kì lãng mạn.............có ai chia sẻ cùng mình không?
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Những điều đó là quá dĩ nhiên khi chúng ta quan tâm đến một người con gái rồi.Song rất tiếc nếu là tình yêu lại chỉ có thể dành cho một người mà thôi.Hì tôi thì đã mang tặng hết mình rồi........
    =>....
    BồCâuTrắng
  7. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    minh cung viet bai ma sao ko thay bai dau ca the
  8. T_Linh

    T_Linh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại theo chủ nghĩa độc thân vậy . Có gì trong lòng ko tiện nói ra à . Hãy mail ngay cho TL , TL sẽ giúp đỡ giotle_muathu .
    Trên đời này ai cũng muốn yêu và được yêu .

    TLinh
  9. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đúng như thế......chỉ có ai theo chủ nghĩa độc thân thì mới chuốc lấy sự đau khổ về mình thôi...các bạn hãy nhớ lấy điều này nhé....
    Không thích đàn bà
  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Không phải như thế . Tất nhiên là ai cũng muốn yêu và muốn được yêu , nhưng đâu cứ phải nhất thiết phải có bạn trai( bạn gái) thì mới có hạnh phúc ( nếu ai mà suy nghĩ như thế thì xin chia buồn )
    Tất nhiên đối với GMT thì ko hẳn là ghét phe tự cho mình là phái mạnh kia . ko quá ghét và cũng ko quá thích
    Theo như kinh nghiệm của riêng GMT thì khi mình chơi thân với tụi nó thì mới thấy hết được bọn nó .Nếu như khi chơi là bạn thì những tính xấu ko quan trọng có thể bỏ qua được nhưng khi đã dính vào ui rùi thì rất khó để tha thứ . Bởi vì con gái tụi mình ai cũng rất ích kĩ chỉ muốn người đó ui 1 mình mình ,tình cảm của nó dành cho 1 mình mình mà thui .Còn tụi kia mặc dù có tốt đến đâu thì cũng là con trai mà thui , mà bản tính thì tụi mình biết cả rùi đó . Luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý , luôn muốn thể hiện mình là người quyết dủ nhất ,cưa được nhiều girl nhất .Nhất là ki hay bên luôn mong muốn người bạn kia của mình là người tuyệt vời
    Vậy nên khi yêu sẽ rất nhiều cục tức to bự nổi lên , nếu như những ai ko có lòng vị tha , ko muốn trung hào thì sẽ bùng nổ chiết tranh . Trui` ui sau đó thì 2 bên sẽ đều buồn dầu và đau khổ , những người ko chụi được thì bắt đầu tuột theo 1 cái dốc dài ko thắng lại được nếu như ko tìm thấy 1 niềm hứng thù khác .Mà nếu như có tìm được đi chăng nữa thì cũng giống như câu thơ của Xuân Quỳnh mà thui " Trang nhật kí xé trăm lần lại viết _ Tình yêu nào rồi cũng tha thiết như nhau "
    Đối với nam giới thì chuyện này bao giờ cũng dễ vượt qua hơn là nữ giới
    Thế nên GMT ko bao giờ muốn đi tìm cái cục tức kia của GMT vì GMT ko muốn buồn . GMT nghĩ những ai ko có người ui thì mới thực sự là người hạnh phúc
    Anh của GMT cũng đã bị tụi bạn của trách là vô tâm đối với bạn bè , ko quan tâm đối với bạn bè .GMT biết lý do vì anh ấy đã dành hết tình cảm của anh ấy cho người bạn kia rùi , Ngay cả đế GMT cũng là nạn nhân ,tuy đã nói cho anh ấy nghe nhiều lần nhưng cũng ko thay đổi được gì .Tốt nhất là nên chấp nhận những gì mình đang có hãy lưu dữ tất cả vào tim chứ đừng lưu dữ bằng trí nhớ
    Vì tất cả những lý do đó mà GMT đi theo chủ nghĩa độc thân . CNĐT muôn năm
    T_Linh có còn đi theo chủ nghĩ này nữa ko ? nói cho chị em nhà ta biết nha . Những boy mà muốn đi theo chủ nghĩ này thì hãy post cho chị em biết
    " cái gì vốn là của mình thì nó sẽ thuộc về mình , những gì không phải của mình thì có níu cũng không được "
    :)
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 28/12/2002

Chia sẻ trang này