1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi các chị nhà ta nói chuyện . Các mày râu không phận sự miễn !!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi giot_mua_trang, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kẻ nói chị em mình chỉ coi tình cảm của người khác như 1 trò đùa thì chị em nghĩ như thế nào . GMT thắc mắc tại sao họ lại nói như thế , có đúng là như thế ko chị em ?
    GMT ko biết nói gì khi biết được chị em mình lại bị nói như thế , mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiiii nói gì đi
    :)
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    có mà con trai bây giờ như vậy thì có ,bọn họ chỉ coi tình cảm như trò đùa thì có .em thấy vậy đấy còn các chị thì sao?
    Lam
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2


    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    ui Ui ui sao lại nói như vậy.Chẳng nhẽ lại vơ đũa cả nắm mà nói hết anh em chúng tôi như vậy sao hửa???.Hì tất nhiên đa số ( híc rất tiếc ) là con trai thường yêu bằng mắt trước tiên, bằng cái vẻ bề ngoài của cô con gái đó đã.Hì điều đó cũng đúng đó.......nhưng chị em thử nghĩ lại xem.Đẹp cũng có hàng trăm kiểu đẹp chứ.....ông ấy nhìn cô ta tóc vàng , trong rất" máu", đi xe a gù, đeo kính đen, đội tóc giả ....là đẹp.Chẳng sai, sở thích và quen điểm của từng người mà.
    Còn ông khác lại nhìn cô bé tóc dài, thuỳ mị, ăn nói lễ phép, đoan trang, gặp ai cũng bẽn lẽn.........mới là xinh.Cũng đúng.
    Rồi tôi nữa chẳng hạn....thấy người mà mình yêu quý, mến, cảm động......hì thì bất cứ điều gì cũng là xinh là duyên dáng hết ấy chứ.
    ***********
    Vật chị em đừng chê trách anh em là " chỉ yêu bằng con mắt, yêu người xinh" nữa nghe.Chị em ai cũng đẹp, nhưng là trong mắt ai, và đẹp như thế nào mà thôi.Và Đôi Mắt nhìn cũng là cái quan trọng đó chứ nhỉ ?Vậy đừng bảo tình yêu của con trai là trò đùa nữa nghe.
    BồCâuTrắng
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    PĐ vào trang con gái thích gì nhỉ ? và đọc lại bài của ISephirothI xem lão ta nói gì nha , hơi bị đụng chạm lòng tự ái đấy , ko phải thích nói gì thì nói đâu nha
    :)
  6. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị em nhà ta, hôm nay tui với vào box này, tui có ý koến thế nào: Chủ nghĩa độc thân ko tốt đâu, đừng theo đuổi nó làm gì, What will be wil be, một ngày nào đó thần cupid sẽ bắn trúng GMT lúc ấy xem GMT con hô hào chủ nghĩa độc thân nữa ko?
    AnhNga
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    hii thôi mà em.Đó là trêu vui chứ có ai nói thật kiểu như vậy đâu.Với lại là quan điểm chung mà, chẳng chỉ rõ ai cả chứ.
    Anh thích người như thế nào à.Từ lúc có thể nghĩ đến tình yêu chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu một người con gái là như thế nào cả.Chẳng bao giờ có mẫu người lý tưởng của anh, nào là xinh xinh, cao, gày , thấp, học vấn, vui tính............. nói chung chỉ tóm gọn trong một câu duy nhất.GẶP THÍCH CẢM MẾN THẤY YÊU LÀ YÊU THÔI.
    BồCâuTrắng
  8. le_hoan_new

    le_hoan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tinh mình lâu nay thât thà wa nên thấy chỗ nào cấm mày râu là cấm có vào, đến hôm nay phá giới nhảy zdô thì cũng đã thấy có khối chú zdô rồi[/font=Comic Sans MS]. Chứ chị em nhà choa định nói xấu anh em ở trong này ấy hả. Tôi là tôi cấm đấy. Hé hé.

    Who I'm
  9. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    hì ai bảo ông bạn thật thà làm chi.Anh em cũng định nhường riêng không dám xâm phạm vào , để cho chị em nói chuyện.Nhưng vì là con trai galăng để chị em một mình đơn côi nên cũng vào nói chuyện cho đợ hiu quạnh mà thôi( xem có nói xấu không ấy )
    Cũng may chị em nhà ta rất dễ tính và chẳng nói anh em mình " là bao " nhỉ?Mà có cấm đằng trời cũng không cấm được đâu kia chứ ?
    BồCâuTrắng
  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng câu được nó lên , mệt bở hơi tai để đi tìm phù

Chia sẻ trang này