1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chất vấn cung cách làm việc của Chấp pháp! (Bắt đầu từ trang 3)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Metalism, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Giờ tui viết truyện kiếm hiệp, bàn về đạo nghĩa của tui Nam Cam, Dung Hà. Có ai ủng hộ không.
    Chuối! Mấy phái này phái nọ cũng một loại như Nam Căm được thần tượng hoá thành anh hùng.
    We are the truth. We are everything.
    Wherever life is born. We are the flame.
    Wherever death will strike. We are the knife.
    Wherever evil dwells. We are the ones behind.
  2. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Giờ tui viết truyện kiếm hiệp, bàn về đạo nghĩa của tui Nam Cam, Dung Hà. Có ai ủng hộ không.
    Chuối! Mấy phái này phái nọ cũng một loại như Nam Căm được thần tượng hoá thành anh hùng.
    We are the truth. We are everything.
    Wherever life is born. We are the flame.
    Wherever death will strike. We are the knife.
    Wherever evil dwells. We are the ones behind.
  3. nghe_con

    nghe_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đây có đúng là thứ hạng tính từ dưới đếm lên ko đấy ?
    Quách Tỉnh ko phải là hơi ngu ngu mà là quá ngu .Còn Kiều Phong thì giống mẫy mẫu anh hùng rởm,ngu thần.
    Nói chung ,chán
  4. nghe_con

    nghe_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đây có đúng là thứ hạng tính từ dưới đếm lên ko đấy ?
    Quách Tỉnh ko phải là hơi ngu ngu mà là quá ngu .Còn Kiều Phong thì giống mẫy mẫu anh hùng rởm,ngu thần.
    Nói chung ,chán
  5. nghe_con

    nghe_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một topic sến như chưa bao giờ được sến .
    Nhét đi đâu thì nhét ,lại nhét vào Kiếm hiệp cốc.Loạn.
    Trong khi có những người tốt bụng vào góp ý với Kìm hẹp cốc thì ko được chú ý , 1 lũ lao ra cãi chày cãi cố .Còn cái topic dở hơi như thế này thì để nhe nhởn cười ?
    Đúng là "kìm hẹp"
    .
  6. nghe_con

    nghe_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một topic sến như chưa bao giờ được sến .
    Nhét đi đâu thì nhét ,lại nhét vào Kiếm hiệp cốc.Loạn.
    Trong khi có những người tốt bụng vào góp ý với Kìm hẹp cốc thì ko được chú ý , 1 lũ lao ra cãi chày cãi cố .Còn cái topic dở hơi như thế này thì để nhe nhởn cười ?
    Đúng là "kìm hẹp"
    .
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nơi chất vấn cung cách làm việc của Chấp pháp! (Bắt đầu từ trang 3)

    Thieu_iot ngồi rảnh rỗi, không biết làm gì với chức năng chuyển bài viết trong một chủ đề này sang một chủ đề khác, làm thử cái mới này cho cư dân Kiếm hiệp cốc học tập tinh thần phê bình thẳng thắn và nhiệt tình của người ta! Nếu các vị có ý kiến phản bác dài hơn 10 dòng thì hãy bấm trả lời nhé.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân


    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 26/11/2003
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi là ối zời ơi
    Nghé ơi, Tớ nói xin lỗi đằng ấy chứ đằng ấy muốn cho cư dân Kiếm hiệp cốc tranh luận với đằng ấy thì đằng ấy phải nói hay hay một chút.
    Cứ chửi bừa như thế bọn họ cóc thèm nghe đâu. Họ treo nick rồi lock cái Tóp pic lại thì làm đếch gì được họ. Hờ hờ .
    Hồi xưa tớ cũng vào cái Box kiếm hiệp này, ban đầu chỉ cho vui thôi. Thế xong rồi cái con bé Thiếu I Ốt nó nhòm thấy ảnh đại diện của tớ. Thế xong rồi nó kết tớ. Nó mới khóa nick tớ lại.
    Tớ mới điên tiết lên tớ vén váy tớ chưởi. Thế xong rồi nó treo nick tớ tiếp. Thế xong rồi mọi người xúm lại mắng tớ.
    Thế là từ đó tớ mớt biết mọi người ở Box Kiêm hiệp này đó chứ.
    Vui phết đấy, để giới thiệu cho nhé
    Có em Thiếu I Ốt làm Mod, phong cách thì đàn ông thua xa.
    Ngang tàng , lạnh lùng lắm.
    Có anh Hoangnguyen79 (hay còn gọi là Phạm Dao) tính tình hay e lệ xấu hổ. ỏn ẻn lắm.
    Có em Heo lon ton ,không dám nói ngoa là về sau tớ cũng chỉ uớc mơ là lấy được em ấy làm vợ.(em ấy dễ thương như thế nào thì cậu cứ gặp thì biết)
    Có chàng 3S, Thiết hầu nhiệt tình lắm. có Vi Tiểu Bảo y như trong truyện ấy.
    Lục Y cô nương làm thơ thì thần sầu. Xuất khẩu thành........văn. Nói cái gì là thành.....văn xuôi hết.
    Có anh Kiều Phong ở Mỹ, có em Lan Dung ở Sài Gòn (xóa, đề nghị Thiên Ma Giáo chủ kô đưa tin linh tinh) hì hì. Đoán thế ko biết có trúng không. Em Lan Dung thì được xếp vào hoa khôi của TTVN.
    Đang trong lúc xúc động. Làm luôn một bài thơ tặng Kiếm hiệp cốc

    Kiếm hiệp là kiếm hiệp ơi
    ò.. ó... o... o
    các bạn là các bạn ơi
    quác quàng quạc quạc
    Ối zời là ối zời ơi
    Kiếm hiệp vui quá là vui
    .

    các bạn có bao giờ đói không. có đúng không. Thế zồi bỗng vơ được một bát cơm nguội. Thế zồi lại thêm mấy quả cà. Thế zồi bạn sẽ xơi hết cả bát cơm.
    Đọc có hiểu không, giải thích này : Kiếm hiệp cốc chính là bát cơm, còn bạn chính là quả cà. À không phải. Bạn là người bị đói . cơm ngon thế nào không quan trọng mà quan trọng là bạn đang đói.
    Cón nếu bạn no, xin đi chỗ khác chơi. Để cơm nguội cho người khác đói ăn bạn nhé






    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

    Được kieuphong sửa vào 12:45 ngày 16/05/2003
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi là ối zời ơi
    Nghé ơi, Tớ nói xin lỗi đằng ấy chứ đằng ấy muốn cho cư dân Kiếm hiệp cốc tranh luận với đằng ấy thì đằng ấy phải nói hay hay một chút.
    Cứ chửi bừa như thế bọn họ cóc thèm nghe đâu. Họ treo nick rồi lock cái Tóp pic lại thì làm đếch gì được họ. Hờ hờ .
    Hồi xưa tớ cũng vào cái Box kiếm hiệp này, ban đầu chỉ cho vui thôi. Thế xong rồi cái con bé Thiếu I Ốt nó nhòm thấy ảnh đại diện của tớ. Thế xong rồi nó kết tớ. Nó mới khóa nick tớ lại.
    Tớ mới điên tiết lên tớ vén váy tớ chưởi. Thế xong rồi nó treo nick tớ tiếp. Thế xong rồi mọi người xúm lại mắng tớ.
    Thế là từ đó tớ mớt biết mọi người ở Box Kiêm hiệp này đó chứ.
    Vui phết đấy, để giới thiệu cho nhé
    Có em Thiếu I Ốt làm Mod, phong cách thì đàn ông thua xa.
    Ngang tàng , lạnh lùng lắm.
    Có anh Hoangnguyen79 (hay còn gọi là Phạm Dao) tính tình hay e lệ xấu hổ. ỏn ẻn lắm.
    Có em Heo lon ton ,không dám nói ngoa là về sau tớ cũng chỉ uớc mơ là lấy được em ấy làm vợ.(em ấy dễ thương như thế nào thì cậu cứ gặp thì biết)
    Có chàng 3S, Thiết hầu nhiệt tình lắm. có Vi Tiểu Bảo y như trong truyện ấy.
    Lục Y cô nương làm thơ thì thần sầu. Xuất khẩu thành........văn. Nói cái gì là thành.....văn xuôi hết.
    Có anh Kiều Phong ở Mỹ, có em Lan Dung ở Sài Gòn (xóa, đề nghị Thiên Ma Giáo chủ kô đưa tin linh tinh) hì hì. Đoán thế ko biết có trúng không. Em Lan Dung thì được xếp vào hoa khôi của TTVN.
    Đang trong lúc xúc động. Làm luôn một bài thơ tặng Kiếm hiệp cốc

    Kiếm hiệp là kiếm hiệp ơi
    ò.. ó... o... o
    các bạn là các bạn ơi
    quác quàng quạc quạc
    Ối zời là ối zời ơi
    Kiếm hiệp vui quá là vui
    .

    các bạn có bao giờ đói không. có đúng không. Thế zồi bỗng vơ được một bát cơm nguội. Thế zồi lại thêm mấy quả cà. Thế zồi bạn sẽ xơi hết cả bát cơm.
    Đọc có hiểu không, giải thích này : Kiếm hiệp cốc chính là bát cơm, còn bạn chính là quả cà. À không phải. Bạn là người bị đói . cơm ngon thế nào không quan trọng mà quan trọng là bạn đang đói.
    Cón nếu bạn no, xin đi chỗ khác chơi. Để cơm nguội cho người khác đói ăn bạn nhé






    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

    Được kieuphong sửa vào 12:45 ngày 16/05/2003
  10. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế này mà bảo thiếu Iốt thì đúng là phét quá.
    Thừa, rất thừa là khác.

Chia sẻ trang này