1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chất vấn cung cách làm việc của Chấp pháp! (Bắt đầu từ trang 3)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Metalism, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alexander_Kuoppala

    Alexander_Kuoppala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mấy người này là ai thế ?
    @Alexander_KuoppalaNgười anh em song sinh của @wildchild
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thực không hiểu vì sao, vì sao, vì sau chư vị anh hùng (không xạ điêu) lại để một kẻ ăn tham, béo ú và điêu toa và độc ác như ả Thiếu Ì Ọt - kẻ mạo danh Thánh Cô nức tiếng danh thơm, làm Chấp Pháp ở nơi KHC này!
    Thoạt nhìn KHC, chẳng khó khăn gì, ai cũng có thể thấy ngay: có điều gì khuất tất trong việc chư vị gò lưng phụng sự quả "của một đống tiền" đó! Chưa nói gì đến việc phải còm cõi góp xương máu, nước bọt và ngân lượng để cúc cung xây phòng ốc (topic) cho ả, mỗi khi có Đại hội Quần chùng là quý vị hẳn đã mất đứt cho ả những hai cái ghế rưỡi. (Nửa ghế kia chú nào ngồi anh qué biết! )
    Đấy, nhắc lại Đại hội Quần chùng là tại hạ lại mường tượng ra cái vẻ mặt phè phỡn đến kinh rỉ mũi của ả. Híc, ả Thiếu I Ốt độc ác bắt em Bờ Nu Sa Lát dịu dàng, em Mai Suýt Xong hiền hậu, em Con Bò To Hơn Con Voi mảnh mai đứng sắp hàng dài. Bắt các em thè lưỡi ra. Rồi ả thò cái ngón tay đen đúa vào mà nhấp nhấp, ngoáy ngoáy. Xong, thị đếm ngân lượng xoèt xoẹt. Ôi đống xương máu của mọi người phút chốc đã biết thành phương tiện giúp ả nổi danh. Thật đáng giận!
    Cái danh "nấu ăn ngon nhất KHC" thực là thứ võ khí lợi hại để loè người! Hừ thủ đoạn thật độc ác! Ả đon đả mời chư vị đến hắc điếm thưởng thức thứ Phù Di Yến (free) do chính tay ả xay trộnI Chư vị hí hởn tưởng kiếm được bữa no. Ai dè trong đồ ăn có độc. Quý vị đau bụng đến mức hối hận là đã sinh ra trong cõi đời này. Và rồi, ả lại xuất hiện, với nụ cười thường trực ngang mẹt, ả ỏn thót nói những lời xót thương chư vị. Sau đó, ả bắc ghế ra giữa sân chửi bọn gian thương điêu ác dám bán gà cúm, lợn gạo, bò long móng cho ả để quần hùng ra nông nỗi này.
    Híc, chửi chán chửi chê và cuối cùng màn cũng hạ, ả quay lại chúm chím hỏi quý vị: "Smecta - 50K một gói. Ai mua nhanh tặng một vé tốc hành tới nha xí. Nữ hung thần the One đang canh cửa ngoài đó. Không có vé, mời tạm ra đường ray!" Thương thay!
    Mà điều đáng giận nhất là cứ mở mồm ra là "má mì mà mì". Ả cả gan gọi các cô nương yểu điệu & tài sắc nơi đây là "con này đứa nọ". Quả là khẩn nan nén giận! Đấy, mà cứ mỗi lúc các cô nương KHC ra ngoài giao lưu chúng bạn, là mỗi lúc ta lại được nghe những tiếng "xuỳ xuỳ" dễ ghé của ả!
    Đấy một kẻ xấu xa nhường vậy mà vẫn an nhiên chà đạp lên tất cả, vẫn ngang nhiên thâu tóm quyền lực, vẫn trắng trợn hà hiếp người hiền tài! Thực tội ác này không thể dung thứ!
    Chư vị anh hùng sao không lên tiếng! Dũng cảm lên chứ! Hạ bệ ả đi!
    P/S: Sợ không có "nó" không ai làm đầu bếp hử? Yên tâm đê! Anh trên tài "nó" là cái chắc! Hơn nữa trong kho nhà anh rượu các kiểu nhiều vô kể luôn!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thực không hiểu vì sao, vì sao, vì sau chư vị anh hùng (không xạ điêu) lại để một kẻ ăn tham, béo ú và điêu toa và độc ác như ả Thiếu Ì Ọt - kẻ mạo danh Thánh Cô nức tiếng danh thơm, làm Chấp Pháp ở nơi KHC này!
    Thoạt nhìn KHC, chẳng khó khăn gì, ai cũng có thể thấy ngay: có điều gì khuất tất trong việc chư vị gò lưng phụng sự quả "của một đống tiền" đó! Chưa nói gì đến việc phải còm cõi góp xương máu, nước bọt và ngân lượng để cúc cung xây phòng ốc (topic) cho ả, mỗi khi có Đại hội Quần chùng là quý vị hẳn đã mất đứt cho ả những hai cái ghế rưỡi. (Nửa ghế kia chú nào ngồi anh qué biết! )
    Đấy, nhắc lại Đại hội Quần chùng là tại hạ lại mường tượng ra cái vẻ mặt phè phỡn đến kinh rỉ mũi của ả. Híc, ả Thiếu I Ốt độc ác bắt em Bờ Nu Sa Lát dịu dàng, em Mai Suýt Xong hiền hậu, em Con Bò To Hơn Con Voi mảnh mai đứng sắp hàng dài. Bắt các em thè lưỡi ra. Rồi ả thò cái ngón tay đen đúa vào mà nhấp nhấp, ngoáy ngoáy. Xong, thị đếm ngân lượng xoèt xoẹt. Ôi đống xương máu của mọi người phút chốc đã biết thành phương tiện giúp ả nổi danh. Thật đáng giận!
    Cái danh "nấu ăn ngon nhất KHC" thực là thứ võ khí lợi hại để loè người! Hừ thủ đoạn thật độc ác! Ả đon đả mời chư vị đến hắc điếm thưởng thức thứ Phù Di Yến (free) do chính tay ả xay trộnI Chư vị hí hởn tưởng kiếm được bữa no. Ai dè trong đồ ăn có độc. Quý vị đau bụng đến mức hối hận là đã sinh ra trong cõi đời này. Và rồi, ả lại xuất hiện, với nụ cười thường trực ngang mẹt, ả ỏn thót nói những lời xót thương chư vị. Sau đó, ả bắc ghế ra giữa sân chửi bọn gian thương điêu ác dám bán gà cúm, lợn gạo, bò long móng cho ả để quần hùng ra nông nỗi này.
    Híc, chửi chán chửi chê và cuối cùng màn cũng hạ, ả quay lại chúm chím hỏi quý vị: "Smecta - 50K một gói. Ai mua nhanh tặng một vé tốc hành tới nha xí. Nữ hung thần the One đang canh cửa ngoài đó. Không có vé, mời tạm ra đường ray!" Thương thay!
    Mà điều đáng giận nhất là cứ mở mồm ra là "má mì mà mì". Ả cả gan gọi các cô nương yểu điệu & tài sắc nơi đây là "con này đứa nọ". Quả là khẩn nan nén giận! Đấy, mà cứ mỗi lúc các cô nương KHC ra ngoài giao lưu chúng bạn, là mỗi lúc ta lại được nghe những tiếng "xuỳ xuỳ" dễ ghé của ả!
    Đấy một kẻ xấu xa nhường vậy mà vẫn an nhiên chà đạp lên tất cả, vẫn ngang nhiên thâu tóm quyền lực, vẫn trắng trợn hà hiếp người hiền tài! Thực tội ác này không thể dung thứ!
    Chư vị anh hùng sao không lên tiếng! Dũng cảm lên chứ! Hạ bệ ả đi!
    P/S: Sợ không có "nó" không ai làm đầu bếp hử? Yên tâm đê! Anh trên tài "nó" là cái chắc! Hơn nữa trong kho nhà anh rượu các kiểu nhiều vô kể luôn!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  4. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Anh Phú Chằn , anh định trổ tài ngửi văn ,cơ mà cái ngửi của anh chỉ sai có tí ti ,đừng có vơ cả hết cả thế .Trong mấy em đứng sắp hàng trên kia ,có em nó tình tính tang ,ứ phải như anh nói .
    Bao giờ anh chứng tỏ tài nghệ tuyệt luân của mình thế , em sẽ đi chấm tài cho ,sẽ tự mang Smecta và những vật dụng cần thiết .
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  5. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Anh Phú Chằn , anh định trổ tài ngửi văn ,cơ mà cái ngửi của anh chỉ sai có tí ti ,đừng có vơ cả hết cả thế .Trong mấy em đứng sắp hàng trên kia ,có em nó tình tính tang ,ứ phải như anh nói .
    Bao giờ anh chứng tỏ tài nghệ tuyệt luân của mình thế , em sẽ đi chấm tài cho ,sẽ tự mang Smecta và những vật dụng cần thiết .
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    mấy cái trước thì ko rõ nhưng có vẻ đọc ác thật,ra tay nặng quá hơn nữa sao lại gọi là thánh cô vậy,thắc mắc chút
    còn anh PHUCHAN nói cứ như TIO ở đây là T* B* còn mấy em kia.....
    kiếm hiệp KD thì dựa vào nho phật lão còn ở đây thì dựa vào mod
    TRANSFORMATION
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    mấy cái trước thì ko rõ nhưng có vẻ đọc ác thật,ra tay nặng quá hơn nữa sao lại gọi là thánh cô vậy,thắc mắc chút
    còn anh PHUCHAN nói cứ như TIO ở đây là T* B* còn mấy em kia.....
    kiếm hiệp KD thì dựa vào nho phật lão còn ở đây thì dựa vào mod
    TRANSFORMATION
  8. tranbinhbac

    tranbinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    LTS:Thắy Thánh cô dạo này bầm dập quá nên Trần mỗ thương tặng đoản văn dưới này cho công nương!
    Kiếm hiệp cốc và làng Vũ Đại!
    .....Nhìn sơ sơ qua đủ thấy võ lâm cao thủ của KHC hơn hẳn "Làng Vũ Đại ngày ấy" của Nam Cao!
    Làng Vũ Đại chỉ có 1 Chí Phèo còn KHCốc thì có vô số Chí Phèo,người nào người nấy quậy tới bến,ko thua gì anh chàng chuyên phá xóm phá làng của Nam Cao.
    Phiền một nỗi,cả Cốc tìm ko ra...Thị Nở! Trong giới quần hùng nử lưu của KHCốc chỉ có nàng Thiếu Iốt,nghe đâu là hậu duệ của bà cố Thị Nở.Không biết nhan sắc của nàng ra sao,nhưng văn thơ của Thiếu Iốt từng làm bao khách anh hùng xây xẩm mặt mày.Củng vì vậy Kiều Phong huynh đệ mới ra lệnh dẹp hết mấy cái lò gạch trong Cốc,bởi y sợ mấy cha Chí Phèo lại đòi vô lò gạch..ăn cháo với Thiếu Iốt!
    Cho đến nay,trong giới quần hùng trong Cốc vẫn còn hiếm nhửng cây bút có trình độ.Có lẽ vì quan niệm hơi khắt khe của các đấng mày râu là " đàn bà con ghế biết gì về..chưởng!"
    Thiếu Iốt cô nương một thời làm mưa làm gió trong KHC cho đến nổi quần hùng phong cô nàng lên chức Thánh Cô,lại thêm nàng còn dựng bảng chiêu phu khiến cho phe đờn ông độc thân lẫn "song thân" một phen lên cơn sốt.
    Hồ sơ xin bàn tay của nàng Thiếu Iốt chất ngập cả KHCốc,y như chuyện Kinh Kha trước khi sang đất Tần được nhà vua tặng cho bàn tay của nguời cung phi đánh đàn!
    Khổ nổi giai nhân chỉ có một Thiếu Iốt cô nương,trong khi đó chiến sĩ Kinh Kha xếp hàng dọc chờ qua sông Dịch thì tay đâu có mà tặng cho đủ!??
    Cuối cùng có gả họ Trần đi ngã sau bưng dĩa cơm sườn của anh em mà không ai hay biết!....
    (Phóng tác theo trí tưởng tượng bay bổng của Trần mỗ.....to be continued?)
  9. tranbinhbac

    tranbinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    LTS:Thắy Thánh cô dạo này bầm dập quá nên Trần mỗ thương tặng đoản văn dưới này cho công nương!
    Kiếm hiệp cốc và làng Vũ Đại!
    .....Nhìn sơ sơ qua đủ thấy võ lâm cao thủ của KHC hơn hẳn "Làng Vũ Đại ngày ấy" của Nam Cao!
    Làng Vũ Đại chỉ có 1 Chí Phèo còn KHCốc thì có vô số Chí Phèo,người nào người nấy quậy tới bến,ko thua gì anh chàng chuyên phá xóm phá làng của Nam Cao.
    Phiền một nỗi,cả Cốc tìm ko ra...Thị Nở! Trong giới quần hùng nử lưu của KHCốc chỉ có nàng Thiếu Iốt,nghe đâu là hậu duệ của bà cố Thị Nở.Không biết nhan sắc của nàng ra sao,nhưng văn thơ của Thiếu Iốt từng làm bao khách anh hùng xây xẩm mặt mày.Củng vì vậy Kiều Phong huynh đệ mới ra lệnh dẹp hết mấy cái lò gạch trong Cốc,bởi y sợ mấy cha Chí Phèo lại đòi vô lò gạch..ăn cháo với Thiếu Iốt!
    Cho đến nay,trong giới quần hùng trong Cốc vẫn còn hiếm nhửng cây bút có trình độ.Có lẽ vì quan niệm hơi khắt khe của các đấng mày râu là " đàn bà con ghế biết gì về..chưởng!"
    Thiếu Iốt cô nương một thời làm mưa làm gió trong KHC cho đến nổi quần hùng phong cô nàng lên chức Thánh Cô,lại thêm nàng còn dựng bảng chiêu phu khiến cho phe đờn ông độc thân lẫn "song thân" một phen lên cơn sốt.
    Hồ sơ xin bàn tay của nàng Thiếu Iốt chất ngập cả KHCốc,y như chuyện Kinh Kha trước khi sang đất Tần được nhà vua tặng cho bàn tay của nguời cung phi đánh đàn!
    Khổ nổi giai nhân chỉ có một Thiếu Iốt cô nương,trong khi đó chiến sĩ Kinh Kha xếp hàng dọc chờ qua sông Dịch thì tay đâu có mà tặng cho đủ!??
    Cuối cùng có gả họ Trần đi ngã sau bưng dĩa cơm sườn của anh em mà không ai hay biết!....
    (Phóng tác theo trí tưởng tượng bay bổng của Trần mỗ.....to be continued?)
  10. tranbinhbac

    tranbinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ..Trong Nam phái đã ít nhân tài lại còn chia ra nhiều chi nhánh(topic),không biết Kiều ,Ai hai vị huynh đệ có thể nhập chung các topic về kiếm hiệp VN lại thành một,được chăng?
    Cảm ơn.

Chia sẻ trang này