1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    ức chế quá : ((
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hy vọng công việc sẽ suôn sẻ, :(:(:(
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN thấy hôm nay bạn KHY sáng cũng 3 mặt buồn, chiều cũng 3 mặt buồn
    NN ko nghĩ là KHY lại buồn nhiều như thế
    Cười lên nào
    Tặng lại KHY 3 cái mặt vui luôn cho hết buồn nhá :) :) :)
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bạn KHY hôm nay ko nói chuyện gì với NN hết là sao zị ? :(

    Thôi vậy, NN mang điều ngọt ngào tới người bạn ngọt ngào của NN đây !
    Lần cập nhật cuối: 08/05/2014
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại ức chế.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sao thế nhỉ? Đừng ngại, cứ nói cho NN biết lý do đi ...
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN sẽ ở đây, bên cạnh you và sẽ lắng nghe you nói điều gì làm you ức chế (tất nhiên là you có quyền không nói nếu không muốn), NN chỉ đơn giản là ở bên cạnh you thôi!
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Do thừa thời gian nên lại lên dd viết linh tinh thôi nào!!
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN không biết you tìm điều gì bây giờ? Nếu như you tìm 1 tình yêu thực sự với NN như you mong muốn thì sẽ ko được, như NN đã từng nói rồi đấy ....Nhưng NN yêu và thương you tới mức có thể chấp nhận làm tất cả những gì trong khả năng có thể của NN để cho you thấy thoải mái, mặc dù có những lúc NN cũng ko biết làm gì hay thậm chí lại làm ngược lại vì ko biết .... nhưng you biết rằng có người yêu và thương you như thế!!

    Nghe bài hát này cho vui vui nhá, sẽ không là "thiên đường" được, nhưng nghe giai điệu cũng vui vui nè

    bonghongvang1211kieuhaiyen thích bài này.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tình hình là you gần như đã khai thác hết nguồn "tài nguyên" của NN rồi: gia đình, công việc, suy nghĩ, âm nhạc, ..., biết hết rồi :)
    Xưa nay NN ít khi để cho người khác biết về NN nhiều quá như thế
    Hiểu hết như thế rồi, có khi you lại thấy chẳng còn gì để mà biết nữa ...con người hầu như ai cũng thế, phải không nhỉ ? :)

Chia sẻ trang này