1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    1 buổi sáng đã trôi qua ... thấy nhớ, thương You nhiều hơn ...! (gọi bằng Anh thấy hơi ngại ngại thế nào ấy, bằng You hợp lý hơn :)
    Giờ thì đi nghỉ trưa, chiều nay phải đi gặp 1 tác giả lấy bản thảo
    Y ngủ đêm ít thế thì phải ngủ trưa đi đấy nhá !
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Từ hôm qua tới nay thấy You nhắc 2 lần đến mua xe. Nói thật không đấy? You giỏi quá cơ :rolleyes:
    Mà ko hiểu You mua xe làm gì? Nếu NN ko nhầm thì You định đi đâu đâu ấy mà?
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sao ko thấy trả lời câu hỏi trên của NN là sao zị?
    bonghongvang1211 thích bài này.
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bí ẩn ...o_O
    Nhưng mà You muốn thì nói, ko thì thôi. NN chỉ hỏi thế thôi, là tại thấy You nói ra trước nên NN mới hỏi
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    You đâu rồi?
    NN ko biết phải thế nào :(
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN tưởng tượng tình huống xảy ra từ chiều tối nay tới hiện tại, khi NN đang nói, You im lặng và quay mặt đi... Như vậy có 3 phản xạ mà NN làm:

    1. NN vẫn tiến tới gần You và chỉ vòng tay ôm You thôi, NN chỉ chia sẻ và cảm nhận nỗi buồn của You như thế ...!

    hoặc 2: NN ko nói gì cả, chỉ đứng đứng xa xa nhìn về phía You ...

    hoặc 3: NN sẽ rời xa You ...

    Vậy You sẽ chọn điều gì mà đối với You là thoải mái nhất? Đừng ngại, hãy nói cho NN biết !

    Bởi NN chỉ biết 1 điều rằng NN yêu và thương You tới mức chấp nhận làm tất cả những gì trong phạm vi có thể của NN chỉ để You cảm thấy thoải mái nhất mà thôi? You hiểu điều NN vừa nói không? ...!
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    You hãy hiểu cho NN, trong các mối quan hệ khác thì NN có thể có những tính cách khác, nhưng trong tình yêu, NN chỉ có lòng tốt và sự dịu dàng, đó thật sự là con người của NN trong tình yêu, NN không có gì khác ngoài 2 điều này, nhưng 2 điều ấy là quá ít đối với You ...NN thì không khác được ...
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    bạn NN đang nói chuyện với bạn nào vậy?? Nhưng mình khuyên bạn đừng nên nói bất kỳ điều gì trước khi chưa làm vì khó ai biết cuối cùng kết quả việc làm của bạn sẽ như thế nào? Bạn có lật mặt hay ko? Phản ứng của người còn lại như thế nào? Và bạn làm ơn lên ttvn ít nhất có thể cho đỡ tốn tài nguyên diễn đàn! :) ^^!!! ^^!!!
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2014
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sao lại có người có thể nói như thế có nghĩa là NN lật mặt nhỉ? :(
    NN chỉ muốn điều tốt cho You mà You ko chịu hiểu là sao????
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đúng là NN ko nên nói trước điều gì khi chưa làm, nhưng NN là người hay nghĩ ngợi linh tinh vậy:(
    bonghongvang1211 thích bài này.

Chia sẻ trang này