1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lại ko thấy nói gì
    Có tí vậy mà cũng phải bí mật, chuyện nhỏ vậy mà còn bí mật thế thì ...chả tin tưởng nổi nhau
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Phải thì nói phải, ko phải thì nói ko phải, có gì to tát đâu, thiệt tình, có thế cũng buồn
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhưng mà cũng chả sao hết, chỉ biết bây giờ mấy nick ấy đều thành K
    Trò hóa thân thành công mỹ mãn:)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mệt phết.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buồn cười ở chỗ một thằng cứ tặng hàng fake không thấy chán và một cô nhận đồ fake từ đầu đến cuối mà cũng không thấy chán.
    Mình chả tin trên đời có 2 loại người hợp nhau đến thế đâu.
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hay :)
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhiều lúc vắt tay lên trán nghĩ ngợi: thương K, thương mình
    Nhưng quả thật là NN thấy K sẽ ko bao giờ đến được với NN vì ngoài lý do chính là do sống trong 2 thế giới khác nhau, thì còn 1 lý do khác: K là người rất chú trọng hình thức bề ngoài (nói sự thật, ko phải là là phá nên đừng có cáu). Phải dũng cảm đối mặt với sự thật
    Thì rõ ràng, K muốn "chồng" của K phải mạnh mẽ, tự tin, tài giỏi, đẹp trai, làm sếp, vui tính :)
    NN là 1 cô gái K ạ: nhỏ bé, dịu dàng, nhạy cảm ...làm sao thay đổi nổi sự thật. Phải chấp nhận sự thật, dù 6 năm trôi đi, NN và K vẫn còn đây, và sự thật thì ko thay đổi được
    Vui lên K nhé !
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN khuyên K rất thật lòng đấy:
    Đừng tự mình tách ra nhiều nick như thế nữa
    Hãy tìm 1 người trong cùng giới của K và cố gắng tạo 1 ty với họ. Nếu muốn có 1 ty, đừng ích kỷ quá mức, hãy đơn giản mọi chuyện đi. Ba mẹ K thương K và sẽ hiểu cho K. Mọi chuyện bây giờ thoáng hơn rất nhiều rồi, đừng vì những hình thức bên ngoài mà tự làm khó bản thân. Những người trong thế giới của K nhiều người cũng tài giỏi và tốt, K và họ xứng đáng yêu và được yêu. Cuộc sống của K là do K quyết định, ko phải bất kỳ ai khác !
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sao im lặng thế K? NN chỉ muốn điều tốt cho K thôi, K phải hiểu điều đó chứ
    Có gì lo lắng hay muốn chia sẻ với NN thì cứ nói NN biết, NN vẫn ở bên K mà

Chia sẻ trang này