1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đã nói thì nói cho nó hết.
    Ha ha, thế mới thấy lạ kỳ cho mình là mình đã từng tưởng tượng có con với hắn nữa chứ: )). Tự nhủ nếu mình chỉ đơn giản muốn có con á, ra ngoài kia thế nào cũng sẵn sàng có khối thằng "nằm" với mình, hắn có dở hơi hay ko mà ko tự nhận biết điều đó chứ, hài : ))
    Mình thuộc dạng gọi là "nghiện" trẻ con, từ hồi còn bé là suốt ngày đi bế trẻ con hàng xóm, chơi với bọn nhóc cả ngày không chán. Hồi xưa thời còn quen F, F cũng muốn có con (chả phải vì F quý mến gì trẻ con, mà vì F thấy cần phải có con, thế thôi). Mình cũng ngợi mãi, tính thế này: Có con với F, xong rồi dù chả yêu gì F nhưng mình cũng có 1 cuộc sống khá thoải mái, mình ko thích VN: môi trường, khí hậu, ăn uống ...Hơn nữa con là tất cả. Nhưng tính thì thế, nhưng mà thử mà xem, dù cũng cố đối xử với F như người yêu, nhưng mà cứ nghĩ đến là thấy kinh, hic, đêm ngủ còn mơ buồn nôn nữa. Rồi chợt nhận ra, con của mình giống F mình cũng chả thích lắm : )). Rồi F lấy vợ, ko có con, mình cũng thấy đau đau mới lạ : )), nhưng rồi cuối cùng thấy cũng chả vị quái gì cho phức tạp :)
    Nói chung cuộc sống đôi khi rất là hài hước : ))
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đừng lo ngại, hãy nói cho NN biết ít nhiều về K đi, K biết NN là bạn của K bao lâu nay rồi và NNN vẫn đang ở bên cạnh K mà
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Có lẽ nào K bị thế này? search google biết thêm nhá:

    Tính yêu bản thân là một khái niệm bao hàm nhiều nghĩa, tùy thuộc vào định nghĩa về lý thuyết phân tâm học, bệnh tâm thần, các vấn đề xã hội hoặc văn hóa, hoặc đơn giản là đặc điểm cá nhân. Trong ngôn ngữ ngày thường, “tính yêu bản thân” thường có nghĩa là chủ nghĩa vị kỷ, lòng tự cao tự đại, tính kiêu ngạo hay đơn giản là sự ích kỷ. Trong tâm lý học, định nghĩa này được dùng về miêu tả lòng tự ái bình thường và sự thu hút cá nhân không lành mạnh tùy theo mức độ khó chịu. Bệnh còn có tên gọi khác là Rối loạn nhân cách ái kỷ hay rối loạn nhân mãn.
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN thấy nó khá giống với K đấy, ở khá nhiều điểm, ko chắc chắn lắm nhưng nếu ko phải thì NN sorry nhá, hãy nghĩ là NN chỉ muốn điều tốt cho người khác thôi, những điểm ấy nó thế này này:

    Mơ tưởng hão huyền về thành công, sức mạnh và sức hấp dẫn.

    Mong ngợi khen và ngưỡng mộ.

    Tin rằng đang đặc biệt và hành động phù hợp.

    Không nhận ra cảm xúc và cảm xúc của người khác.

    Tận dụng lợi thế của người khác.

    Bày tỏ thái độ khinh thị đối với những người cảm thấy là kém hơn.

    Tin tưởng có những người khác cảm thấy ghen tị.

    Có vấn đề về giữ mối quan hệ lành mạnh
    Lần cập nhật cuối: 31/05/2014
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bảo online yahoo messinger mà cuối cùng cũng ko lên
    Hôm trước có đọc đâu đó khi serach google có cái facebook, hình như là của K thì phải, thấy tự nhận bản thân là đa nhân cách, ngay cả đọc 1 bài bên B cũng nói là "tập thể" ...Nhưng K nhầm, ko phải như thế. Người đa nhân cách là khi 1 nhân cách xuất hiện, thì các nhân cách khác bị quên đi, và sau đó người bệnh không nhớ nổi họ đã làm gì, nói gì hay có những hành động gì liên quan đến nhân cách vừa xuất hiện đó và bản thân người bệnh ko điều khiển được các nhân cách có trong mình.
    Nhưng ở K hoàn toàn khác. Các nick mà K dùng có mối liên hệ với chính K, do K điều khiển, K muốn nói gì thì dùng 1 nick nào đó để diễn tả suy nghĩ của K. Trong quá trình nói chuyện với NN, NN hoàn toàn nhận thấy điều đó. Nói chung là rất bình thường. Còn chuyện khi dùng nick nam, khi dùng nick nữ thì là chuyện quá dễ hiểu rồi. NN chỉ ko thể nào chấp nhận nổi K lại có 1 số nick có kiểu ăn nói rất dung tục, bởi vậy NN nghĩ K đã bị trượt trong cái giới cực phức tạp của K
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    ơn trời, NN nhận thấy mà. K cũng có cảm nhận đúng về người khác đấy, dù cảm nhận về tình yêu với người khác giới thì không có với K. Nhưng K có cảm nhận và hiểu về lòng tốt mà, vui :)
    NN đang nghĩ là K có những giấc mơ giết người, kinh di, ma quỷ gì đó. Nếu ko phải là thế thì cũng đừng nghĩ nhé, NN chỉ muốn điều tốt cho K thôi
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thế có nghĩa là điều NN nói là đúng rồi
    Ko có gì phải khó trả lời NN, K nên nói cho NN biết ở ngay đây, có phải cứ gặp thì mới nói được đâu
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Làm rớt cái đĩa từ trên cao xuống. Rớt xuống bàn bếp, rồi các mảnh vụn cứa vào chân. Máu chảy ướt đầm nhà. Nguyên do là 1 cái đĩa nhỏ nằm giữa một chồng đĩa to mà không hiểu ai vô ý đã nhét vào giữa đến lúc rút đĩa to ra thì cái đĩa nhỏ lọt khe rơi xuống.

    vào tả cho bố, bố mặc kệ. Mẹ xuống nhà bà ngoại trông ông cho bà ngoại đi chơi miền nam. Con em được chiều quá ko làm được gì.

    đấy mình đã đi dọn xong rồi bố còn ra ngó rồi còn ăn chửi. Mà thế cũng vẫn còn tốt hơn ối người vô tâm.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhạy cảm quá thể
    Làm gì tới mức mà gọi là chửi, đã bảo là NN chỉ muốn điểu tốt cho K rồi mà :)
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN có làm gì sai đâu mà bực tức thế nhỉ?
    Nếu không muốn chia sẻ với NN thì NN cũng không ép. Nhưng hãy nhớ là nên nói chuyện với NN, đừng e ngại gì cả. NN ở đây và bên cạnh K, sẽ giúp K tất cả những gì mà NN có thể, thế nhé!

Chia sẻ trang này