1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Buồn, chán, sợ, tổn thương
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cảm nhận 1 cách thấm thía nỗi cạn kiệt. Không muốn bất kỳ một ai trên TTVN này để ý đến cảm xúc của mình nữa. Và cũng đừng nghĩ là những gì tôi đang và sẽ viết sau này là còn dành cho họ nữa. Buồn nhiều lắm rồi, sợ đau tim lắm rồi


    Tháng 8 này có tin mới mới phía bên kia mà cũng chưa ra đâu, linh cảm là cũng ko muốn
    Còn phía kia thì đơn giản tới mức nhàn nhạt
    May là cái thằng dở hơi nó lặn lâu nay rồi, thật, nghe thấy giọng nói là ghét, phải nói thẳng vào mặt
    Tối hôm xưa có chuyện làm mình viển vông ra phết, buồn và cười, ôi, cuộc sống
    Mai bận rộn nguyên cả ngày, càng tốt :)
    Đầu đau, mắt mỏi, cà pháo ăn nhiều quá đây mà
    Lão bà bà đã biết chuyện và thấy ngượng, ko dám nhờ vả gì nữa thì phải
    Đời quá không vàng : ))
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thấy mình giờ trơ như đá rồi, chả thấy buồn, thấy giận hay thấy gì nữa. Cảm giác ko thấy gì nữa về 1 người sẽ là 1 điều tốt cho mình, chắc thế
    ốm mà ăn nhiều kinh khủng, ăn gấp đôi ngày thường là sao? ốm ăn ? kỳ thật
    Có điều làm mình yên tâm nhất là chả lo tiền nong gì nữa, quyết định mình 1 năm nay thật là sáng suốt, cũng là do may mắn nữa, giờ thì cứ bình thường hàng tháng đến hẹn lại lên, âu cũng là 1 niềm an ủi
    Tháng 8 tới chả biết lũ kia nó có tiếp tục hợp đồng không nhỉ? Nếu ko Nhung lại chạy qua chạy lại, may mà có con bé ...Mà cũng chả sao, tiền chả vào trước thì vào sau, cơm ko ăn gạo còn để đó
    Nếu còn gì lo lắng, tốt hơn hết là dẹp sang 1 bên đã
    Thế mới biết mong muốn của mình giờ ở mức độ cao dã man (dù ko muốn thế tí nào)
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vừa nhìn bên kia, lại khóc nghẹn
    Nhưng mình ko muốn để cảm xúc lấn át lý trí của mình 1 lần nữa
    NN ạ, sống theo cảm xúc quá là ko tốt
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mong là từ giờ tới cuối năm ko có việc gì phải ra HN, có nghĩa là ko có chuyện gì
    Việc lớn đã xong, còn việc kia thì cũng lo xa thế, quan trọng là khi còn sống
    Đã quá quen với việc ko allo bao năm nay rồi, chắc cũng vì ngượng với bản thân và cả với mình, cuộc đời đầy cái còn éo le hơn ấy chứ, chuyện mình vẫn vặt vãnh, cũng đã hết nghĩ rồi
    Lâu lắm ko thấy bà cơ quan cũ gọi điện thoại tám như hồi trước, lão dở hơi với mấy bà mà vào thì phải biết
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cáu nhất là cái giấy phép sắp đưa cho bà kia lại ko mang tiền về cho mình
    Thiên hạ Đông Tây đều nói nghe nhạc buồn hay hơn nhạc vui, vì sao?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mệt.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh K cũng có thể là anh đấy, theo như chị Bại phân tích thì......là vậy:)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không phải chị nói, mà là PK tự biết và tự nhận.

Chia sẻ trang này