1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Xét 1 cách khách quan, cuộc sống của mình đã từng có thời kỳ buồn, và với mình bây giờ chẳng vui, cũng không buồn, nhưng có nhiều khi khá chống chếnh, nhưng mình có quan điểm riêng của mình và mình có niềm vui nho nhỏ, có sự vững vàng bằng chính quan điểm sống của mình
    Tuy nhiên, nếu có kiếp sau, mình vẫn luôn muốn lại là mình như hiện tại, vì sẽ thêm cảm nhận Cuộc Sống được 1 lần nữa và ước chỉ ước 1 điều rằng sẽ được cảm nhận Cuộc sống nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Chỉ đơn giản là thế
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hờ hờ, thế là lại chuyện tiếp chuyện, hay nhờ : )
    Nhưng mà ngày ngày nói bâng quơ với 1 người ở đâu đâu cũng có sao đâu nhờ;)
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cảm ơn! Xúc động, đúng là mình :confused:
    Nhưng hiện giờ mình ổn, rất ổn bạn ạ
    Luôn mỉm cười với Cuộc Sống nhé!:)
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tự nhiên không khí cứ chùng chùng kiểu gì ấy, miu zic thôi ;)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tỉnh giấc để... xem bóng đá. Giờ giấc kiểu này sẽ mệt phết đây...
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    chuyện gì xảy ra trong sáng nay vậy??
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nếu đã ước được thế thì ước 1 nửa cuộc đời là đàn ông và 1 nửa cuộc đời là đàn bà, thú vị nhờ :rolleyes:
    Nhìn chung đàn ông mà lấy vợ thế nào thì cũng ko thấy ảnh hưởng mấy đến sự sướng, khổ của bản thân họ vì lũ đàn ông chúng nó nhẹ gánh, điều này hình như thuộc về bản chất
    Bởi vậy mà ngày xưa các cụ có câu: Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm
    Còn phụ nữ thì nếu may mắn gặp người biết hiểu thì ko sao, ngược lại thì vất vả, vì bản chất phụ nữ thuộc về gia đình (cơ mà cũng thấy đầy phụ nữ cũng chẳng gia đình gì lắm đâu, tùy người thôi). Cơ mà tớ thấy hình như bạn thích mẫu phụ nữ dạng này đấy : ))
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lại mưa to, chả hiểu nổi
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Heyyyyyyyyy
    Tham vọng dở hơi dở hám hết phần người khác hay sao zị???????????????????????
    Cái gì mà thì là mà rằng đền miếu zì đấy? Nghe kinh bỏ pố lên được ấy
    Thấy ko hiểu thì nói ko hiểu, buồn buồn thì nói buồn buồn, chuyện vặt vãnh thế mà cũng suy ra được những là u ám với chả miếu đền. Đơn giản đi xem ko được sao? Buồn buồn thì chọc cười cái hết buồn, vui quá thì cũng có thể nói buồn buồn cho nó cân bằng trạng thái, nhở ? ;). Chỉ có đứa dở hơi nó mới lúc nào cũng toe toe cái miệng ra cười cả ngày, còn là con người thì buồn vui là lẽ thường tình, quá thường tình, đơn giản zị mà cũng làm cho loằng ngoằng ra
    Cứ thấy người khác hơi nói chuyện buồn buồn tí mà đã suy nghĩ thế thì ....phải xem lại đi, ai u ám, miếu đền? Thiệt, toàn suy bụng ta ra bụng người thì phải, control lại cảm xúc đi cho nó đơn giản, đừng có cảm xúc nhiều quá, khổ lắm đấy
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Nhiều khi mình nhớ Hội An. Mình nhớ những buổi trưa nắng chiếu thẳng đứng, ngồi trong một quán cafe nhỏ, ngồi ngắm mấy cây thân thảo xanh tươi rũ xuống từ mái nhà. Không biết đã bao lâu rồi mình không ngồi lặng im một mình chỉ để ngắm nghía thế giới với trái tim đầy hân hoan như vây.
    Nhiều lúc mình tự hỏi sống quá vội chăng. Mình không dừng lại hay không dám dừng lại? Dù sao mình sợ cái cảm giác khi phải dừng lại, khi phải nhớ ra rằng mình đang cần phải đối diện với những điều mình chỉ muốn quên đi. Nên mình cứ bận rộn với đủ thứ cho đến khi mệt lử nằm vật xuống giường và thế là hết một ngày
    Mình nhớ thế này, có người nói với mình rằng mình nên sống tích cực lên và nên nói những câu khẳng định thay vì nói những câu phủ định. Giống như khi nói với một đứa trẻ, thay vì nói là "Con đừng nghịch cốc thế không vỡ" thì nên nói là " Con nên cẩn thận với cái cốc".

    Có những buổi sáng khi tỉnh dậy mình chợt nghĩ, cuộc sống hiện tại có điều gì khiến mình thực sự vui không? Đi làm, làm công việc mà mình từng rất thích, nhưng sao từ khi sếp chuyển, mọi việc lại như muốn phản lại mình thế này. Đọc sách, với cường độ làm việc như hiện tại, đến cuối ngày, mình ko còn tập trung để nạp thêm bất cứ thứ gì. Đi chơi với bạn, bỗng dưng mình không còn hứng thú khi ngồi nghe các bạn kể lể tâm sự hoặc kể chuyện ba lăng nhăng nữa....
    Với những ngày như vậy, đến tối, rót 1 chén rượu, trèo lên sân thượng, cắm tai phone, lại ngắm nhìn bầu trời... và nhớ đến chuyện khi mới 8 tuổi, cũng hay trải chiếu ra nằm ngắm sao với chị gái và chị hỏi: Em tưởng tượng bầu trời giống cái gì?
    bonghongvang1211thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này