1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng rồi, nên cẩn thận với cảm xúc :)
    Khi ta tự hỏi: Ta có vui không? Một điều không chắc chắn là ta buồn, nhưng chắc chắn là ta ko vui
    Đơn giản là vì hình như bạn có nhiều cái hay ho thú vị quá nên thấy thiên hạ ai cũng nhạt thì phải, tội nghiệp : )) Với cả thêm những lo lắng về cuộc sống nên bạn như thế, chuyện bình thường mà
    Tớ thì chẳng bao giờ tự hỏi bầu trời giống cái gì. Hồi còn bé thì chỉ thấy cảm giác ngợp trước mênh mông và tự hỏi phía sau bầu trời là gì vậy?
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    KHY coi chừng bị lạc vào ma trận thiên hạ đã bày sẵn "phụ nữ và quan niệm sống" đấy nhá, (đeo quả kính đen này nhìn thiên hạ một cách bí ẩn cũng hay hay) KHY nhờ :cool:
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lại tiếp tục đền miếu zì đấy?
    Thật chứ NN tuy có buồn nhưng ko đền miếu zì như thế đâu, nên thấy thế nào ấy
    NN biết rằng bạn buồn, nhưng làm thế nào để NN có thể hiểu bạn buồn tới mức nào mà toàn suy nghĩ kiểu kiểu như zị???
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cứ như RKT ấy, đi chơi với Gấu là hết buồn ngay. Đơn giản thế đi :)
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thế còn làm gì nghĩ gì bi giờ? Ko biết thật, Làm sao mà ko bối rối được? Đằng ấy còn bối rối gấp vài lần tớ ấy chứ còn nói ai? o_O
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Quay lại chuyện "thử" gì gì đó hôm trước ấy, NN ko thử đâu
    Với cả chuyện có nghĩ gì xa xôi ko thì hiện tại NN ko nghĩ gì nữa vì ko biết nghĩ thế nào
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đang thấy...rất nà vui...:P.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tự nhiên thấy mình cũng tủm tỉm, mà chả hiểu vì sao :)
    Kỳ world cup nay có vẻ cực hợp với MeoNgoc đấy: tha hồ ngủ ngày thức đêm nhá ;)
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ai chờ, chờ ai, chờ cái gì zị?
    Thức đêm cho lắm vào để rồi mà đen tối như ban đêm ấy
    Dở hơi thật;)
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hóa ra ý nghĩa bức hình là như thế: 1 cô gái kiên nghị, thậm chí bình thản giữa bão giông ...
    Tự nhiên làm mình nghĩ: Phải làm thế nào để không phải cứ tuồn tuột nói suy nghĩ của bản thân ra đây với bạn này. Bạn này luôn có cái kiểu (đúng ra là có năng khiếu) làm cho mình "phát biểu cảm tưởng" bản thân, ko nên, nói chung ko nên cứ phơi bày suy nghĩ với ai đó trên diễn đàn thế này ;)

Chia sẻ trang này