1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Quen bên box Tam sự òi ;)



    Phải đặt câu nói vào trong đúng ngữ cảnh xuất hiện của nó:
    "Không có gì quý hơn độc lập tự do" là câu nói của Bác, mục đích chính của câu nói là hướng người dân VN vào công cuộc cách mạng nhằm dành lại độc lập tự do cho 1 dân tộc dựa trên 2 câu nói đã có từ trước:
    1. Trong bản tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ 1776 nói: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do"
    2: trong bản tuyên ngôn nhân quyền cách mạng Pháp 1971 có câu: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi"

    Dù phát biểu như thế nào và mọi người hiểu như thế nào thì mục đích chính của 3 câu nói trên là của 1 người lãnh đạo dùng những câu nói ấy với mục đích giải phóng cho tự do, bình đẳng dân tộc. Thế đấy
    Đó là xét về khía cạnh dân tộc
    Còn về khía cạnh là 1 cá nhân con người thì sao?
    Câu trả lời của mình là 3 câu nói trên có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân con người: nhất là câu nói trong bản tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ và của Pháp

    Lịch sử loài người đã diễn ra bao cuộc chiến tranh và đổ máu để đấu tranh cho cái gọi là: quyền tự do, độc lập của dân tộc.
    Và con người ta cũng thế: Người ta đã phải đấu tranh rất nhiều cho cái gọi là bình đẳng giới...
    Còn tự do của cá nhân con người ưh?
    Con người ta muốn được sinh ra trên đời này phải có sự kết hợp của bố và mẹ, và như vậy, mối liên hệ con người là tồn tại một cách tự nhiên, trước hết là với những người sinh đẻ ra mình. Bởi vậy mà dù muốn hay không, mối quan hệ thiêt lập giữa bố mẹ và con cái chính là cái nền tảng cho cuộc sống của 1 con người sau này. Tiếp theo đó là các mối quan hệ thân thuộc khác như anh chị em, cô chú, cậu mợ ....Như vậy, con người ta sinh ra bản chất không độc lập với các mối quan hệ ruột thịt của mình vì dù muốn hay không thì các mối quan hệ ấy luôn ảnh hưởng đến chúng ta và ngượi lại chúng ta cũng ảnh hưởng đến những mối quan hệ ấy. Bởi vậy mà khi ta vui mừng những người ruột thịt của ta cũng vui mừng cho ta và ngược lại. Ta cũng thế: Khi những người ruột thịt của ta đau buồn, ta cũng thấy đau buồn....
    Mở rộng ra, con người ta tùy và hoàn cảnh mà lúc đó ta đứng trong 1 tập thể nào đó cũng it nhiều có mối quan hệ ràng buộc với tập thể đó: ở cơ quan thì có sự ràng buộc về công việc ....
    Như vậy, dù muốn hay không, con người ta luôn có mối liên hệ, trước hết là với mối quan hệ ruột thịt, những người yêu thương và có trách nhiệm với ta
    Vấn đề là chỗ khi sự yêu thương của người khác trở thành sự cản trở, thành sự khó chịu của chính bạn thì trước hết hãy xem lại chính bản thân bạn: Bạn quá sướng, bạn chưa bao giờ được biết đến có những con người luôn mong muốn có sự yêu thương, có sự quan tâm của người khác. Vì con người ta thường không biết quý trọng cái mà người ta đang có. Chỉ đến 1 ngày nào đó, nhìn lại xung quanh, ko có ai bên cạnh, hoặc khi đau ốm, lúc đấy bạn mới thấm thía, thì mọi chuyện đã muộn ...
    Vì trường hợp của bạn là đặc biệt nên lại phải mở rộng tiếp vấn đề tự do:
    Không ai hiểu bạn bằng chình bản thân bạn được. Và tất cả những người thân yêu của bạn chỉ mong muốn bạn có 1 cuộc sống tốt đẹp. Vậy bạn hãy làm cho họ yên tâm rằng bạn hoàn toàn ổn với sự lựa chọn của bạn, bạn muốn có 1 cuộc sống theo ý của bạn là như thế, như thế và điều đó mang lại điều tốt cho bạn; để cho họ yên tâm về bạn. Bạn cần phải có người bên cạnh bạn cho tới cuối đời, bạn đừng nghĩ cứ 1 mình nay đây mai đó, có thể lúc này khi bạn còn trẻ bạn cần điều này, nhưng con người ta ko thể lúc nào cũng trẻ khỏe và mạnh mẽ để mà sống 1 mình ko cần đến ai. Bạn đã có gấu trong giới của bạn. Giới của bạn có tồn tại ty thực sự không? Bạn và họ có thể ở bên nhau tới cuối cuộc đời không? Bạn có trách nhiệm đảm bảo với người thân của bạn về việc bạn hoàn toàn ổn, bạn thấy tốt với điều đó (vì người thân của bạn yêu thương và có trách nhiệm với bạn). Còn tất nhiên, nếu họ ko có trách nhiệm, ko yêu thương bạn, bạn ko cần phải giải thích với họ điều đó. Nếu bạn ko có trách nhiệm với chính người ruột thịt yêu thương của bạn, mặc kệ họ nghĩ gì, lo lắng gì cho bạn thì ...mình chào thua bạn ;)
    Trường hợp tiếp theo: Khi bạn biết rằng điều bạn lựa chọn là thực sự đúng và tốt với bạn mà những người ruột thịt với bạn vẫn không hiểu điều đó, hoặc vẫn muốn bạn làm theo ý họ mặc dù bạn biết điều đó sẽ là sự tệ hại với bạn, ko tốt cho bạn, bạn hãy làm theo ý của bản thân bạn vì điều đó là tốt, nhưng vẫn phải có trách nhiệm thể hiện cho những người ruột thịt của bạn yên tâm về bạn

    Cuối cùng: Vì con người tự nhiên, bản chất đã có những mối quan hệ rồi cho nên sẽ có những điều liên quan đến các mối quan hệ. Bạn đã nghe câu nói: Tự do trong khuôn khổ bao giờ chưa? Mình thấy nói rằng sự tự do thực chất phải là sự tự do trong khuôn khổ, nếu không con người sẽ ko còn là con người nữa. Mình biết câu nói này, hiểu nhưng mình chưa có trải nghiệm thực sự thấm thía về nó nên ko muốn đề cập về câu nói này.

    Bạn nghĩ rằng chim bay trên trời, cá sống dưới nước thực sự có tự do ưh? Không, tất cả mọi sinh vật sống trên cuộc sống này đều có mối liên hệ với đồng loại
    Còn tự do thực sự mà con người có được ưh? Đó là tự do trong suy nghĩ!
    hoặc: Nếu bạn có phép trở thành cỏ cây hoa lá hay là thần linh - một điều gì đó trừu tượng ...thì chắc là có sự tự do theo cách cỏ cây hoa lá hoặc của thần linh :)
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau cuộc nói chuyện hôm qua, nếu mà đúng thì mình phải vái cả nón. Kinh!
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thế có nghĩa là sao? Cái gì đúng, ko đúng?
    Chuyện "gái gú"?
    Mình cũng chẳng tin lắm là họ có thể như thế. Tất nhiên, 1 vài lần xả xtress thì mình có thể hiểu còn nếu là 1 lối sống thì kinh thật
    Thôi, xem đá bóng đi. NN đi ra ngoài có việc chút
    Chơi bời gì đâu? Người đa nghi nhất mà NN từng biết đấy ;)
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nếu nói rằng bây giờ mình vẫn nghĩ về mình và họ thì không đúng
    Nhưng nếu nói là mình không nghĩ nữa thì cũng không hẳn là thế
    Cuộc sống của họ .... các mối quan hệ bên ngoài ...lúc nói thế này, lúc nói thế kia ...?Lúc thì cứ nói linh tinh những gì như là chuyện kinh dị, lúc lại nói là thiên thần ....? Con người thì cũng có cái tốt, cái xấu, cái đẹp cái ko đẹp, công nhận, nhưng ...
    Ko nghĩ nữa là điều tốt nhất
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ô hay, thế hóa ra họ nói mình là khốn nạn à?
    Mình có làm gì đâu????????????????????????????????
    Mình toàn nói những điều tốt cho họ đấy chứ, ô hay :confused:o_O
    Lần cập nhật cuối: 15/06/2014
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đêm xem bóng đá, ngày đi ngủ đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Giờ mới đọc lại 2 câu hỏi bên kia: Nói chung đọc thì biết thế, nhưng thực sự chưa thể tưởng tượng sẽ như thế nào. Chưa ở trong hoàn cảnh ấy thì làm sao mà biết cảm giác thế nào được
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trời đất, mày tao nó hắn ở đây là ai vậy?
    Đang có chuyện gì vậy?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay tớ có cơ hội mua chục cái váy về mặc thử, @thanksanyway_bn ạ. Nhưng không có cái nào tung bay, cúng không cái nào chói lóa... : ))
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này