1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có rất nhiều suy nghĩ...
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    một ngày đẹp trời nhưng thấy mệt mỏi, :)
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    "On my side" trong "I have you staying on my side all the time" mà lại dịch thành "ở bên cạnh anh" rồi che miệng cười híc híc mới kinh chứ, tiếng Anh sợ thật. Mình mà viết thế thì kinh quá ;). Thôi thì cùng cố gắng vậy bạn cùng cảnh ngộ ạ.

    Trong một diễn biến khác không liên quan, hôm nay là ngày Quốc tế tỏ tình, hiuhiu...
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tớ chưa nói rằng: phần câu chuyện nó đã diễn ra với blog 360 0 bạn ạ, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Lần cập nhật cuối: 01/04/2014
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Làm thế là có lý do mà: tính tổng thể, tâm lý : )
    Tớ hiểu rõ lắm, mà nói sao để hiểu đây
    Chỉ nói: Chúng ta ở phía trên, phải biết, nhé : )
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nữa rồi. Thương lắm. Thôi, đi nghỉ đi
    Tớ luôn tin sẽ tìm được 1 con đường tốt nhất cho bạn và tớ, tớ nghĩ điều này này lắm rồi đó
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko hiểu thì thế, đúng rồi.
    Cáu kỉnh rồi đấy nhá.
    Không là khỏi nói gì hết nữa luôn.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mất ngủ ...
    Mình vẫn luôn thế. Cứ khi nào thấy thương người quá là tìm cách an ủi, như 1 phản xạ tự nhiên vậy...
    Con đường mà mình vừa nói ấy chắc cũng ko phải là tốt lắm... Chỉ là lúc cảm xúc bột phát thương quá làm mình như nghẹn con tim lại vậy đó :(, nên mới nghĩ đến con đường này
    ít nhất trong thời điểm này thì tạm dừng ko nghĩ đến
    Ôi, mình muốn tát vào cái mặt mình trăm lần
    :(
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @HKAGZ : Khi nào muốn nói với tớ thì tag hoặc trích bài nhé. Vì tớ cho nhiều nick vào black list nên không biết được nghiengngo có đang nói gì với các nick đó không đâu.
    Lòng tốt vô điều kiện thường là rất tốt. Nhưng để tránh mệt mỏi và những điều không tốt cho chính mình, hay nên chọn đúng chỗ để trao lòng tốt và niềm tin.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng vậy
    Thôi.

Chia sẻ trang này