1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chờ xem bóng đá...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Xong. Happy.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đời nhiều cái không thể tưởng dc đâu bạn ah
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    buồn ko tên
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko phải thế, tại K giận NN quá đấy. NN hiểu. Nhưng cẩn thận với sự nóng giận người khác K nhé, vì khi K giận người khác thì cứ như trời sụp ấy, sợ lắm, nhưng mà cũng vì thế mà thương K nhiều hơn! :)
    Last edited by a moderator: 19/06/2014
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Và K thì "trên mây". Cuộc sống đã cho NN hiểu 1 điều: Ty uh? Nó chỉ là cảm giác tồn tại trong 1 khoảng thời gian nào đó mà thôi. Hãy cẩn thận với sự mơ mộng quá mức của bản thân
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đọc một loạt bài mà NN thấy hơi loạn đầu không biết bên kia đang nghĩ gì nữa
    Chỉ thấy bên nick Chubby Sheep là hiểu hiểu chút thôi
    Nhưng Chubby Sheep có vẻ không vui vì điều này, nên thực sự NN thấy nản. Đến với NN, K vất vả nhiều, và với NN cũng là 1 sự cố gắng, vậy mà ...
    NN vẫn muốn nói rằng nếu K thực sự ko phải là mẫu người của trách nhiệm và thương yêu con cái, không trân trọng và yêu thương gia đình thì hãy dừng lại. Đứa con sau này nó sẽ nhìn vào bố mẹ để cảm nhận cuộc sống đấy K ạ. Và NN thì muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho con, NN ko chịu được khi thấy con vì mình mà buồn đâu. K nghĩ xem, nếu NN lúc ấy cũng suốt ngày lo "đi tìm của lạ" thì K có thấy thương cho con của K ko? K hãy nghĩ kỹ đi, liệu K có cố gắng được không? Liệu K có luôn xác định được trong suy nghĩ rằng lúc đó K ko phải chỉ có 1 mình mà đã là 1 người khác, ko phải là 1 người tự do thích gì làm đấy như hiện tại nữa, sự tuyệt đối thì ko chắc được, nhưng trước hết K có cố gắng được ko? Nếu không thì phải dừng lại vì sau này tất cả cùng đau khổ thì NN ko chịu nổi và ko chấp nhận đâu. K phải nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có cảm giác đang mất
    Mà chẳng hiểu rõ lý do tại sao
    Hôm trước mắc mưa, tối qua về nhà lại ốm
    why???????????
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhưng NN ko biết lý do tại sao? : ((
    K ko thể cố gắng ưh? Nếu K khổ vì gia đình là cái nợ thì K dừng lại. Nhưng K lại ko nói như thế nên NN ko hiểu.
    NN tất cả vì K, vì gia đình, vì con cái, K ko hiểu điều gì thì nói NN biết còn giải thích chứ? Xưa nay đã bao lần K có hiểu đúng NN đâu :(
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN ko nói chuyện kiểu này nữa. Vì coi chừng NN lại coi mỗi nick là 1 người riêng biệt, như vậy ko ổn

Chia sẻ trang này