1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Gặp thì gặp, được thôi
    Nhưng chả hiểu sao chẳng có cảm giác mong muốn gặp như hồi xưa
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nghĩ đơn giản đi, khi nào thấy gặp được thì nhắn tớ biết. Còn ko thì thôi. Tớ bây giờ chả care chuyện gì đâu :)
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sáng nay khóc như 1 đứa dở hơi vì cảm thấy điều tốt đẹp nhất trong bản thân bị người khác đập vỡ tơi bời
    Lại tự an ủi: Vì họ ko yêu nên thế. Chẳng trách ai, mỗi người 1 tính. Chỉ trách mình ngu
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay nghe tin thằng bạn đại học bị bắt, thấy buồn thế. Số nó lúc nào cũng khổ như mặt nó vậy, cơm áo gạo tiền để đến mức như thế...
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đơn giản vì điểm nhìn ko giống nhau nên họ đã nghĩ ko đúng về mình
    I tha thứ cho y. Mãi mãi
    Ngủ ngoan nhé, ngày xưa.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chưa một ai nhìn mình mà nói mình khổ đâu nhé :)
    Thôi, ko lăn tăn gì nữa.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vẫn dùng T5 à?
    Uh, NN hiểu, bạn nhầm
    Thực ra NN định nói goodbye từ sáng hoặc chiều nay gì gì đó để bạn khỏi phải nghĩ mà lại nặng nề. Nhưng tại vì nói goodbye ko biết bao nhiêu lần rồi, thấy nó ko còn ý nghĩa gì nữa nên tự biết khi hết là hết. Thế thôi.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cái bức ảnh ngoi sao. net mình post lên đơn giản là mình nhìn vào nó và thở dài, thế thôi. Chỉ sợ bạn lại hiểu nhầm mình.
    Mình chẳng bao giờ nghĩ trong 1 mối quan hệ tình cảm là "bị đá" hay "đá ai" cả. Mình ko quen và ko thích khái niệm bị đá và đá người khác. Cảm giác nó ko tốt đẹp.
    Bạn đừng nói đến những khái niệm ấy với mình. Mình cần giữ lại trong mình hình ảnh tốt đẹp của một người đã từng tồn tại trong tưởng tượng của mình. Với mình thế là đủ. Còn tất cả những điều khác xung quanh bạn đều vô nghĩa với mình.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cái bài viết bên facebook mình cũng thấy mình có ít nhiều con người mình trong đó. Tuy nhiên, lúc bạn mềm yếu hãy mềm yếu, lúc khóc cứ khóc. Nếu cứ phải cố gắng để ngay cả lúc mềm yếu nhất vẫn phải cứng rắn và điềm tĩnh kiểu như bất cần thì người tổn thương nhiều nhất chính là bạn.
    Người yêu bạn là người chấp nhận tính cách của bạn. Nếu ko thì đơn giản là ko có ty.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lạ thật, sau bao nhiêu thời gian, mình vẫn luôn ủng hộ và bảo vệ những cái có trước thế nhỉ.
    Đó là sự ngoan cố?

Chia sẻ trang này