1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau một thời gian lúc nào cũng thấy buồn ngủ, giờ ngủ sớm lấy sức cho các ngày sắp tới.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN đã suy nghĩ rất kỹ rồi nên mới quyết định như thế. NN tin là K hiểu và phải hiểu
    NN sẽ ko còn có thể để ý được cảm xúc tiêu cực hay tích cực của K như thế nào trong thời gian tới được đâu. Nên việc lên TTVN cũng lúc nọ lúc kia. Đừng trách NN nhé. Vì NN cũng còn phải lo cho bản thân và cuộc sống của NN
    Sống tốt nhé!.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN biết rằng kết cục chuyện như thế này là 1 điều buồn, rất buồn cho cả K và NN. NN giờ còn chẳng dám nói đến buồn nữa
    Nhưng phải chấp nhận như thế vì đó là điều đúng
    Theo thời gian, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cả NN và K đã từng đề cập đến cả chuyện con cái. Nói K ko tin và có thể thấy kỳ quặc, nhưng ngay từ thời NN mới đọc cái blog đầu tiên của K, NN đã nghĩ đến 1 đứa trẻ con dễ thương. Dở hơi thật đấy. Nhưng có 1 điều rất quan trọng là thực sự NN e ngại con của NN khổ. Vì NN đã từng là 1 đứa con khổ sở nên NN hiểu và muốn che chở cho con ở mức cao nhất. K ko phải là NN nên K ko hiểu điều này đâu.

    1 điều nữa là NN ngày truớc cũng chẳng nghĩ ngợi gì mấy đâu. Mà giờ cũng tự nhiên thấy lo sợ cảnh 1 người ko có tình cảm gì với NN. NN chẳng hiểu một người như K rồi sẽ thế nào, trong khi K ko yêu thương gì NN, lại ko có trách nhiệm nữa thì chẳng có gì đảm bảo cho đứa con. NN ko thể nhắm mắt trước tất cả những điều đó.

    Những gì muốn nói thì NN nói hết rồi.

    Thôi, hãy vui vẻ K nhé.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói chung ko hiểu lắm đang nói cái gì nữa
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có thể là hiểu đúng ý của họ:
    Thực ra NN ko nói rõ về công việc là bởi lý do thế này, đừng trách NN nhé, hiểu cho NN chút:

    - Thứ nhất: Trước kia, lâu lâu rồi, hồi NN còn làm bên Viện rồi sau này bên NXB, có 2 người gọi điện thoại tới tận nơi NN làm việc, chả hiểu sao lại quan tâm kiểu vậy, trong khi NN công việc thì cũng như những người khác. Cơ quan thì toàn phụ nữ, NN thì hay bị chị em để ý lắm, con gái là cực nhiều chuyện... với 2 lần như thế, NN giờ kín đáo là vì thế. Hiểu ý NN chứ?

    Nói như thế ko có nghĩa là K nghĩ NN gặp khó khăn trong mối quan hệ công việc đâu đấy nhá, có nghĩa là kém khả năng giao tiếp ấy, nói thế là ko có mắt nhìn người đâu đấy : )

    - Thứ 2: Hiện tại công việc của NN khá đơn giản. Do NN đã tham gia một khóa học giờ cũng chỉ còn chừng 3 tháng là coi như xong nên việc cộng tác là hợp lý với NN về mặt thời gian cho cả 2 việc, tạm thời như thế. Nhưng dạo này việc bên này cũng đang đòi NN về mặt thời gian, hơi khó cho NN
    Lần cập nhật cuối: 04/07/2014
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN ko rõ giờ K đang ở nick nào nữa
    Mà nói nữa ... khó xử lắm
    Buổi tối vui vẻ nhé : )
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc trắng đêm để xem bóng đá.
    Thỉnh thoảng bực mình. Tự mình hại sức khỏe mình, xong lại bắt người khác này kia.
    Khó chịu.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có bắt gì đâu?
    NN cũng tự trách bản thân NN rồi đó thôi
    Tại vì không biết sao lại cứ bị ám ảnh bởi họ nên mới cứ như thế
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhưng cứ theo như hôm trước NN đã nói thì đó là điều tốt nhất đấy.

Chia sẻ trang này