1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tự nhiên thấy mấy topic từ mấy trang sau, được lôi lên bởi... có người trở về. Thế mà cứ thấy kỳ kỳ.
    Như mình, có gì cũng chả lặn, để mà đến lúc phải ...làm như thế này.
    Hai trận bóng hôm nay đáng quan tâm với mình.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đội thứ 2, đã xong.
    Khá vui.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ mới đi ngủ. Đội thứ 1.Xong.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Một ngày, 1 đêm ...
    Sáng nay tỉnh dậy, đọc 1 loạt bài viết
    Chợt nhớ lại bài viết hôm nào: "trót yêu một thiên thần". Miệng mỉm cười mà khóe mắt cay cay... (chỗ này coi chừng rất dễ gây hiểu lầm đấy, NN chưa thể giải thích lúc này, nhưng nói trước vì "khóe mắt cay cay" này rất dễ gây hiểu sai ý NN đấy : )
    Đầu óc mình giờ thực sự rất lộn xộn nhưng lại sáng tỏ theo một cách nào đó
    Nói linh tinh vậy, chưa thể hiểu ngay đâu
    (Có thể là Tình Yêu của tôi)!
    Tình Yêu của tôi!
    Lần cập nhật cuối: 06/07/2014
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You đã "quý" nhầm tôi? :)
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Y có phải là người tốt hay ko hả trời? :confused:.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ôi, có phải là họ đó ko? Sao họ lại có thể suy nghĩ như thế kia hả trời ? :confused:

    Đừng nghĩ I đang nói chuyện đạo đức, nhưng thực sự I ko tin 1 người như họ, từng khóc vì cảm động khi đọc 1 câu chuyện ...lại có thể có những suy nghĩ như thế

    Thứ nhất: Chuyện này chẳng lẽ giống với 1 chuyện điên rồ ví dụ như như 1 lần say rượu bí tỉ rồi hát hò lung tung để NN dám thử hay sao?

    Thứ 2: Chuyện tình cảm, nhất là những gì gần gũi, đáng quý như gia đình sao có thể đem chuyện tuyển dụng vị trí công việc mà so sánh một cách thẳng tưng, đơn giản như thế được? :eek:

    Thứ 3: Bản thân trong họ cũng có ít nhiều là 1 cô gái, vậy 1 cô gái thì như thế nào chắc bạn hiểu ít nhiều chứ? Một cô gái bất chấp tất cả, ko quan tâm rằng mình có được đảm bảo cho bản thân và người con thì đó là 1 cô gái như thế nào hả bạn? Đứa con của I khi nó lớn lên nó sẽ buồn, thậm chí nó sẽ mắng I chẳng ra gì đâu

    NN thực sự ko thể tin nổi. Uh, cứ cho là họ ko có cảm giác yêu. Nhưng cảm giác đồng cảm, hay thương mến chẳng lẽ cũng ko có sao? Ko lẽ nào chuyện giữa I và họ chỉ vô cảm như là chuyện tuyển dụng công việc hay sao???

    Ôi, có phải là họ đó không mà nói những điều như vậy hả trời ????
    Lần cập nhật cuối: 06/07/2014
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhớ hồi xưa, hồi còn mới biết họ, hình như họ có nói 1 câu như thế này: Với họ, tôi hoặc là tất cả, hoặc chẳng là gì cả.
    Tôi đã hiểu: Nếu mang lại được cho họ biết thế nào là ty thì tôi là tất cả với họ
    Nhưng họ có bao giờ hiểu được rằng: ty ko bao giờ là tất cả. Không bao giờ
    Ôi, họ - 1 cô gái quá quá mộng mơ mà tin vào 1 điều hão huyền và mỏng manh nhất trong cuộc sống: ty
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cuộc sống của mỗi người, hãy nhìn xem ta có gì?: 1 ty, 1 gia đình, những đứa con, công việc, và bè bạn, những mối quan hệ xung quanh.
    Nếu coi ty là tất cả, thì khi ty mất đi, tất cả những điều khác chẳng là gì sao? (mà ty thì nhanh mất lắm, người ta có sống được với nhau thì còn bằng nhiều tình cảm và những mối liên quan khác)
    Họ có thể yêu 1 người trong giới, cũng có gd, con thì bằng cách này cách kia, cũng có, mình cũng đã nghĩ theo hướng đó, sao họ ko nghĩ như thế nhỉ?

Chia sẻ trang này