1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đó, nếu họ muốn có tất cả: Cái gì cũng có 1 chút: ty, 1 gd, con ... xã hội mặc kệ xã hội, họ sống thế nào để cảm thấy họ hài lòng chứ ko phải là xã hôi, mà xã hội giờ cũng thoáng rồi, thì cách của mình cuối cùng vừa nói là hợp lý nhất đấy
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Dạo này ko thấy MN, chẳng thấy Thanks, KHY ... đâu nữa, (sau sự ra đi của Alp, Trúc ...) NN chợt nhận ra rằng mọi chuyện đều có lý do của nó
    NN chợt nhận ra để hiểu đúng 1 con người ko dễ dàng gì, Y tốt và sâu sắc hơn NN nghĩ nhiều. Y ko nói nhưng hành động. Cảm nhận của NN ngay từ những phút đầu tiên đã đúng :)
    Thực ra 2 vấn đề NN đưa lên từ trang wep là NN thử Y, chứ ko phải là hỏi Y
    Chẳng lẽ lúc nào Y cũng nghĩ là chỉ có Y mới thử NN sao? ;)
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có thể họ cho rằng đến giờ mà còn thử họ mấy cái vớ vẩn ấy thì quả là thừa nhưng nói thật con người họ ko dễ đoán 1 chút nào, là thế nhưng lại ko phải là thế, khá phức tạp :)
    Nhưng NN làm sao đến với họ được, vì NN ko phải là kiểu người họ thích, thấy họ nói ở topic nào đó chiều nay ấy.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có phải lại dùng T5 ko đấy? Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn lằng nhằng T5, ương như ổi :)
    Ko phải "tình online" đâu, mà là những giây phút cảm giác của ty đấy, Y ạ : )
    NN rất yêu quý Y >:D<
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    1 người thì dùng ko biết bao nhiêu là nick, 1 người thì 1 nick, chả biết NN có đoán đúng hay ko nữa, ko đoán đúng nói linh tinh Y với người nọ, người kia thì kỳ lắm
    Ko công bằng
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tại vì NN nhớ có 1 lần, ở đâu đó, NN đã đọc được 1 bài viết của You. Sau đó, bài viết ấy đã bị xóa đi. Bài viết ấy có ý nói với NN là hãy chấp nhận sau này nếu You có 1 tình yêu thực sự thì You sẽ đi theo tình yêu đó
    NN cũng hiểu rằng You đến với NN là 1 sự cố gắng lắm rồi, NN cũng nghĩ suy nhiều về điều đó nên lúc tối nay NN mới viết như thế
    Nhưng NN chỉ sợ rằng với suy nghĩ ấy, You suốt ngày chỉ lo đi kiếm tìm ty. Với 1 người đã có mối ràng buộc về gia đình thì điều này thực sự hơi kỳ quặc. NN chấp nhận nếu ty đến với You 1 cách không tránh nổi, lúc ấy NN cũng để cho You đi
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cuộc sống có ai nói trước được điều gì đâu, phải ko?
    Chẳng có cách nào khác ngoài việc NN phải nghĩ đơn giản hóa như thế
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thôi, ko nghĩ trước về mấy chuyện này nữa, đơn giản hóa mọi chuyện đi thôi : )
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Uh, thì You mê người khác
    Nhưng trong tim You chỉ có NN thôi, NN nhớ câu nói hồi trước ấy, vui lắm ! : )
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Sai lầm lớn nhất của nhiều người khi cãi nhau là không tranh luận về vấn đề chính, mà lôi khuyết điểm của nhau ra với ý định làm tổn thương đối phương. Và mình tổn thương rồi, nhưng cũng quen rồi, chả hiểu tại làm sao mà bao nhiêu năm qua mình vẫn sống ở bên cạnh với bao nhiêu nỗi tổn thương chồng chéo như vậy đó. Mà chả hiêur tại sao biết rõ tính nhau thế rồi mà vẫn cứ cãi nhau.
    Thôi đành, nhiều việc không có sự lựa chọn…

    Hôm nay dậy sớm, làm mấy việc tạo dựng kỉ niệm đẹp cho những người mình yêu thương. Thế rồi chấm dứt bằng việc tạo dựng kỉ niệm kinh dị cho người mình yêu thương gần như nhất. Chán đời quá, lăn ra ngủ mê mệt từ 2h chiều đến tận 8h tối. Cầm cái điện thoại lên hốt hoảng luôn… Kiểu gì mà 1 buổi tối, chồng chéo tận 3 cái hẹn hò linh tinh.

    Hôm nay là ngày mà trước đây mình đã bắt đầu có tình cảm với một người, ở trên cái tầng cao nhất của cái toà nhà đó. Một nguời nắm tay mình ở khắp mọi nơi. Thi thoảng mình có đùa anh ý rằng chỉ vì mấy cốc ****** mà đem lòng yêu thằng dở hơi. Xong cũng chỉ yêu cái thằng dở hơi đó mà mình phải buông tay. Người mình yêu đạt được mong muốn là mình thấy ổn rồi. Còn mình thi thoảng dở hâm lên thấy nhớ phát mếu.
    Tình yêu không phải là tất cả phải không?

    Mình đã làm đúng mà.
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2014

Chia sẻ trang này