1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Y nghĩ gì thì nghĩ, NN giờ loạn hết cả đầu rồi, híc, chuyện của NN với you trên đời này ko ai tin nổi đâu
    NN phải đi bây giờ rồi
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vui vẻ nhé, dù gì cũng là weekend
    NN giờ thì có đau đầu mấy cũng phải vui
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói chuyện kiểu này mình sợ chạy mất dép :confused:.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nếu sợ quá thì thôi vậy. Thật NN giờ ko hiểu nổi you nữa
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chết thật, đầu óc you bị làm sao thì phải, toàn nói những điều rất xấu xa về chuyện kia, bên nick Readmanever NN ko thể tin nổi.
    Ko thể tin nổi.
  6. vipid1102

    vipid1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    207
    up qua up lại
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Phức tạp quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cứ thế này thì chẳng ra đâu vào đâu hết.
    Sao phải khổ thế hả trời????? Why????????
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Why??????????
    Cứ muốn NN phải thế này, thế kia, NN mệt lắm, y có biết ko?
    NN biết y cũng mệt và khổ khi phải làm chuyện này
    Vậy thôi, đừng hành hạ bản thân nữa. Khổ lắm
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN biết y muốn NN thuyết phục you, động viên you trong chuyện này
    Nhưng đọc cái giọng điệu của Sara, thật, NN ko thể chịu đựng và chấp nhận nổi kiểu ăn nói cay nghiệt như vậy.
    NN ko chịu được cảm giác bị khinh bỉ, NN xứng đáng nhiều hơn thế
    Cứ cho là cái đoạn cuối nói thêm được chữ Miss you
    Nhưng nói thật, vẫn ko thể chịu nổi kiểu nói của Sara.
    Đau.

Chia sẻ trang này