1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Không có cô đơn đâu
    NN yêu thương you lắm, NN và you đã rất kỳ lạ với câu chuyện của chúng ta. Chúng ta không buông tay đâu.
    Sao you không đoán được ý của NN nói à?
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN cần time để có thể diễn đạt ý NN rõ ràng hơn, viết nãy giờ mà cứ thấy lủng củng ko thoát ý :)
    Trưa nay NN sẽ quay lại nhá
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cả buổi trưa nay NN đã nghĩ và viết những điều NN cho rằng đó là cách tốt nhất, chúng ta có thể có được yêu thương theo cách riêng mà tránh được khỏi tổn thương, nhưng đó là cách nghĩ của NN, khi đã viết xong rồi, NN mới có cảm nhận là chưa nói với you được ... NN cần thêm thời gian mới có thể nói với you những điều như thế. Xin lỗi you nếu như điều này làm cho you thất vọng nhé ...
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Để tìm ra hướng đi cho cả 2, hãy nói rõ hơn cho NN biết
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thôi thì mặc kệ, cứ nói vậy. Họ đã ko thẳng tính cho lắm, mình cư im ỉm thì đến lúc loạn chả ai hiểu ai.
    Đây, những gì NN viết lúc trưa đây:


    " Chắc you ko hiểu ý của NN lúc sáng nay là hãy để mỗi người có ty theo cách riêng là như thế nào đâu

    You nhớ có lần NN đã nói khi dừng lại mối quan hệ giữ you và NN, rằng NN chỉ cần giữ lại hình ảnh của you như NN đã từng nghĩ, thế là đủ, you nhớ chứ?

    Chuyện của you và NN rất kỳ lạ, you đã từng bị hút theo 1 anh chàng nào đó ở NN, trong khi NN thì bị you ám ảnh bao lâu, còn tình cảm của NN thì chỉ là theo cảm tính mà thôi. Nhưng sự thật là cho tới giờ, dù có nhiều ngần ngại, cả sợ nữa, dù cảm xúc lúc đầy, lúc vơi và cũng hầu như chưa bao giờ thực sự “tới” nhưng NN biết rằng NN yêu you nhiều hơn ngày xưa, ám ảnh hơn ngày xưa bằng một tình cảm thật ko hiểu nổi :(, có điều thật tiếc là you ko cảm nhận được, hoặc you không thích cảm nhận tình cảm ấy, bởi đơn giản NN chỉ là 1 người con gái như mọi người

    Giữa chúng ta có thẻ tồn tại cái gọi là “áo ảnh’ – nhưng cũng vẫn rất thật

    Bởi vậy mà NN mới nói với you điều này:

    Người ta nói rằng, đứa con chính là kết nối, là dấu ấn của tình yêu thương giữa 1 người cha và 1 người mẹ

    Người ta cũng nói rằng: Con cái chính là một phần đời của mỗi người lưu lại trên thế gian này, vì ai rồi cũng phải đến lúc đối mặt với sự ra đi, nhưng những thế hệ tiếp sau ta còn lưu giữ lại những hình ảnh, tính cách của ta trong đó, và như thế, nỗi cô đơn hay sự lo sợ mai một bị đẩy lùi và theo 1 cách trừu tượng nào đó, người ta cảm nhận như vẫn được sống, vẫn được hiện diện từ thế hệ này qua thế hệ khác …

    NN tin rằng you và NN hơn ai hết thấu hiểu tất cả những điều này!

    You có thể nghĩ về lòng tốt, về sự hy sinh nếu you muốn thế, nhưng NN thì nghĩ về những điều kia nhiều hơn. Chính vì vậy, dù ko cảm nhận được tình yêu thực sự nhưng đứa con mà ở đó hiện diện hình ảnh you và NN thì ít nhiều tình yêu cũng hiện diện ở đó, phải an ủi là như thế, dù ty này hầu như chỉ xuất phát từ 1 phía, và NN thì dù ko muốn nghĩ, nhưng nhiều khi NN vẫn thấy rất chán nản thực sự chỉ muốn buông tay.

    Ý của NN nói sáng nay là như thế. Dù chuyện này, NN cũng biết you cũng đã ít nhiều thể hiện với NN, nhưng đây là lần NN muốn nói một cách rõ ràng là như thế, vì NN thì có vẻ thẳng tính hơn là you thì phải

    Có 1 điều khó khăn ngáng trở you chính là nỗi sợ hãi. You ko biết có vượt qua được điều đó hay không, hoặc có thực sự cần phải vượt qua hay không? Điều đó NN cũng ko rõ lắm. Nhưng NN đang nghĩ, nếu như you sợ hoặc không thể, liệu có thể nhờ đến khoa học ko? NN chưa tìm hiểu kỹ lắm về điều này nhưng theo NN biết thì phương pháp này ảnh hưởng tới sức khỏe, nói chung là ko tốt cho NN. Và dù sao NN vẫn muốn cảm nhận you bằng chính con người của NN và đứa con được sinh ra theo cách đó hơn là phải như thế kia. Nhưng nếu you sợ khó mà có thể thành công thì NN cũng chịu chấp nhận điều kia

    Tính NN thẳng tính nên hay nói hết ra như vậy đấy"
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You ko quan tâm như thế có khi lại tốt cho cả 2
    You thì NN ko rõ, nhưng NN thì thấy nhẹ người hơn
    Thôi, cuộc đời còn đó, cứ vui, you nhá :)
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chả hiểu có phải là you ko, nếu là you thì ý nói gì, chẳng biết
    NN muốn thoải mái đi qua nhau vì nếu có bên cạnh you thì NN cũng thấy lo và tủi thân lắm mà chẳng dám nói you biết
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mạng hôm nay nghe nói bị đứt cáp, mãi ko vào được
    Thôi đi nghỉ sớm
    You lạnh nhưng thoải mái là ổn rồi, đến với NN còn phức tạp hơn
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    sau kỳ đi nghỉ mát, rồi nghỉ liền mấy ngày trời vì ốm, giờ mới lên dc thấy đời vẫn tươi vui
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN chưa đọc bất kỳ những gì you viết từ sáng tới bây giờ, vì sợ ảnh hưởng đến những gì NN muốn viết lúc này
    NN nói rằng you hãy quên những gì NN viết từ trước tới giờ đi.
    Thực sự NN ko muốn gì hết.

Chia sẻ trang này