1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hàng fake gì? Họ fake thì là chuyện của họ, vì họ muốn thật cũng khó, hiểu điều ấy nên NN mới cứ thế lâu nay đấy chứ. Còn NN thì chả fake gì hết, còn vô giá trị đối với họ thì thực tế đối với họ là thế, có phải lỗi tại ai đâu
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chẳng sao cả, chẳng nghĩ gì :)
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sao lại trả giá?
    NN có thể hiểu sorry, ko vấn đề gì cả, nhưng sao lại là trả giá?
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Niềm tin vào một tình yêu vỡ thì NN có thể hiểu. Đừng buồn !
    Nhưng cuộc sống còn nhiều điều khác, đừng vì ko có 1 thứ mà đánh mất những cái khác
    Điều mà you chưa tìm thấy lúc này có thể tìm thấy lúc khác ở một thời điểm khác, hy vọng là như thế
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You yêu NN ở hình ảnh của một "anh" nào đó theo cách you, NN cũng biết thế
    Cũng như NN, yêu you ở hình ảnh của một người con trai, theo cách của NN
    Như vậy có được không hả trời?
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cái gì mà oán hận, ích kỷ, nhỏ nhen, trong sáng, thanh khiết vậy????
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bực ko chịu nổi
    Mình làm gì mà bị hắt hủi? :confused:
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Yêu là cái tội của NN à???
    Họ ko biết là giờ họ đã thay thế cả hình ảnh của Anh trong tim mình rồi. Điênnnnnnnnnnnnnnnnnn
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN sẽ rời xa you vì NN ko mang lại được điều gì tốt đẹp cho you!
    Nhưng you ko bao giờ là kẻ giết người, you sẽ luôn nằm trong tim của NN, là ký ức của NN!
    .
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trong NN bây giờ vẫn còn là hình ảnh của K đấy, nhưng mỗi mặt tính cách thể hiện rõ ràng hơn. K bây giờ là tất cả mọi người mà NN đã biết, NN yêu tất cả những người ấy (hơi sock ở một số người)
    Vẫn nguyên vẹn là K đấy, nhưng NN biết ko níu kéo K được : ((
    .

Chia sẻ trang này