1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ghét kinh, lại nói kiểu kia để NN ghen đấy :cool:
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You ở đó, rồi you lại đi, nhưng làm sao mà NN kéo you lại được, NN là 1 đứa con gái : ((
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vì NN thà là cứ ngồi đây, yêu và nhớ you còn hơn là đối diện với ngoài kia ...lúc ấy NN còn buồn hơn : ((
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You mitlanh với NN nhưng NN sợ gặp you rồi sau đó you xử sự theo đúng kiểu: vì quan tâm nên cũng rất tàn nhẫn.
    NN ko chịu được điều này, you dở hơi hay sao mà ko hiểu : ((
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN bị áp lực lắm
    Hồi đầu tiên lúc mới gặp lại you trên ttvn này, NN có biết you là bhv, MN, KHY đâu ...nên hồi ấy NN mới nói gặp you
    Bây giờ, sau một thời gian NN biết về you hơn, yêu you hơn nhiều, nhưng lại bị áp lực hơn nhiều. NN chết mất thôi
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bơbenla đừng buồn, đừng giận NN nhá
    NN lo gặp you rồi mất you mãi mãi, you có hiểu không? : ((
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhưng mà có thể như thế lắm, gặp rồi mất you, lúc ấy NN ko chịu đựng được : ((
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hôm nay NN crazy quá rồi. NN ko nói được điều gì hết nữa
    You cũng đi ngủ sớm đi nhé !
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vì NN biết you không yêu NN, con người của NN. You đi tìm một "anh" nào đó trong NN mà thôi, và NN khẳng định là NN ko phải là "anh" đó. NN là một cô gái, người mà Saha ghét. You gặp NN chỉ là để thử xem cảm giác thế nào, cảm giác thử của 1 người không yêu. Trong khi NN thì yêu you quá mất rồi, điều đó làm cho NN rất rất sợ và áp lực. You ko yêu thì you sẽ thấy bình thường, ko lo sợ, ko bị tổn thương. NN thì ko chịu nổi điều này đâu
    : ((
    NN cảm giác bị đòi hỏi quá cao với khả năng của NN, NN ko thể chịu đựng nổi nữa : ((

    MN nói đúng, chúng ta cần được hạnh phúc với cuộc sống riêng của mỗi người ! . : ((
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Còn nữa, NN có cảm nhận you thù hận gì gì đó. You đừng tự đặt mình vào cảm giác là nạn nhân mà tự làm khổ you. Hãy nhìn bằng con mắt của sự yêu thương và đặt bản thân vào người khác, you sẽ nhận ra tất cả: Rằng 1 người yêu you (dù không phải cách you cần) thì cũng không phải là người có tội gì để mà you phải thù hận. Mọi suy nghĩ của you không phải lúc nào cũng đúng nên đừng tự biến bản thân thành sự căm thù
    : ((

Chia sẻ trang này