1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Dở hơi à? Khóc ra khóc, cười ra cười nhá
    Đừng có dở nọ dở kia với tôi
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tôi chỉ có 1 người thôi
    Vậy phải dùng 1 người để xử sự với tôi
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mấy hôm nay mình ko hay lên dd đọc bài nhưng mình thấy thế này. Nếu có chuyện gì thì bạn cũng nên bình tĩnh suy xét vấn đề vì mình thấy bạn đang bị mất bình tĩnh quá... Và những gì bạn nghĩ trong lúc nóng giận ko thể chính xác đc. Mình nói chân thành...!
  4. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    ^ ^ thôi anh khóc vậy
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu nhìn thấy người độc ác, mà lại là người dưng nước lã, thì thích làm gì cứ làm đi.
    Chả biết một người đó là người nào, nên không chỉ ra cách xử sự được.
    Tôi không thích độc ác, nhưng tôi tin vào nhân quả. Mình không độc ác, cứ vui đấy, thì người độc ác tự nhiên đã kém vui rồi.
    Ngày mới tốt lành.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Người dưng nước lã thì tôi đồng ý rồi, tôi nhận thấy rõ lý do là vì thế rồi
    Còn tôi độc ác ư?
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tôi thì tôi chẳng tin vào nhân quả, chưa bao giờ tin.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cũng như công bằng ấy. Tôi thích đi tìm cho sự công bằng, nhưng mà cuộc đời nàychẳng bao giờ có công bằng tuyệt đối.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không, người nào bạn muốn nói đến ý, làm sao tôi biết.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Còn tôi thì tin, rất tin. Cũng như tin vào duyên kiếp và định mệnh.
    Dù tin vào nhân quả, cũng cứ biết cuộc đời là thế, tôi cũng chẳng mong muốn cho ai điều không tốt đẹp. Dù cho, ai xấu tự họ chịu, không nên để ảnh hưởng đến "quả" thì tốt hơn.

Chia sẻ trang này