1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN hay bộc phát cảm xúc kiểu như thế, you đừng để ý nhiều
    Những lúc như thế này, NN phải nhớ lại lúc chiều, you nói you vẫn vui vẻ là NN cũng vui và nhẹ nhàng rồi
    Mong you đủ sức mạnh trước chúng nó!!!!
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You hãy cố gắng có niềm tin vào tôn giáo, Phật, Chúa ...nghe thấy you mà bảo vệ you trước bọn ma quỷ
    NN nhìn thấy phần thiện phần tốt đẹp ở you, hãy bảo vệ phần tốt đẹp ấy! Chúng nó là những thế lực siêu nhiên xấu, nên bắt buộc you phải nhờ đến những thế lực siêu nhiên thiện giúp đỡ. Một mình you khó mà đủ sức , you thực sự cần có lòng tin vào tôn giáo!
    Đừng buồn, cuộc sống nó như thế đấy, ngoài kia, nhiều người bình thường cũng buồn đau lắm. Đi tìm những niềm vui, nét đẹp từ những điều nhỏ nhặt, bình dị hàng ngày, thanh lọc tâm hồn ...khi nào you thấy khó kiểm soát bản thân trước ma quỷ, hãy cầu nguyện, tụng kinh!
    NN xưa nay vẫn bán tín bán nghi về tôn giáo. Người phương Tây có 1 câu nói: Chúa là "bất khả tri nhận", có nghĩa là cho tới thời điểm hiện tai, với năng lực của loài người, loài người ko có khả năng nhận biết Chúa, chứ điều đó không có nghĩa là Chúa ko tồn tại
    Chúa vẫn liên lạc và bảo vệ loài người trước ma quỷ theo một cách nào đó, cho tới 1 ngày mà loài người nếu cố gắng sống hướng thiện, ko tạo chiến tranh, ko có sự thù hận, Chúa sẽ giải thoát con người khỏi mọi sự khổ đau!
    Ngày cuối tuần tốt lành nhé K!
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You biết không, nguyên ngày nay NN vẫn nguyên cảm giác sock. Không ngờ sự thật lại đau lòng đến như vậy. Trước kia, NN chỉ nghĩ rằng vì you thuộc về giới ấy nên nghĩ đến chuyện với phụ nữ thì you sợ nên you mới tưởng tượng ra những điều sợ hãi đó thôi. Không ngờ ...

    Sáng nay NN viết cho you những điều về Chúa, Phật như thế thôi, sau mới chợt nghĩ mình thật dở hơi và chậm hiểu khi viết những điều đó cho you, vì NN biết rằng you đã nhờ cậy đến Chúa, Phật rồi! Chính nhờ thế mà you vẫn luôn nhìn thấy cuộc sống ở những khía cạnh tốt đẹp như thế!

    Tiếp tục mạnh mẽ, vui vẻ, an nhiên you nhé! Sẽ kho khăn vì chúng nó mạnh và tàn bạo, nhưng NN biết you đã vượt qua nhiều khó khăn và bình thản với tất cả rồi. Chúa, Phật sẽ bảo vệ you!
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vừa đọc mấy bài phía trên, NN hiểu ý của you
    Tuy nhiên, you ko cần phải tránh NN điều đó
    NN chỉ chia sẻ với you những suy nghĩ của NN vậy thôi, chỉ mong you bình an là NN vui rồi
    Thế nhé :)
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ý của NN nói là you ko cần phải nói dối NN rằng you ko phải là bị như thế kia, vì điều đó thật đáng sợ, rất đáng sợ :confused:
    Chính NN cả ngày nay cũng phải tự an ủi NN, rằng sao cuộc sống này nhiều điều phức tạp quá thế sao
    ốm
    Đến cả thân NN còn ko lo được, vậy mà còn lo đi an ủi người khác. Hầu như với ai có chuyện buồn là NN cũng như thế
  6. bluejeans88

    bluejeans88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    1
    Deserved to be raised :]]]
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN nói đây ra những NN được biết

    Con người luôn chịu sự tác động của cả 2 thế lực siêu nhiên đối kháng nhau: cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu, cái thiên thần và cái ma quỷ ...

    Và Chúa, Phật thì cho con người được tự do ý chí, có nghĩa là có quyền chọn đi theo một trong 2 phía. Và đó cũng là sự thử thách to lớn đối với con người

    Chúng ta chỉ là những con người bình thường, chúng ta đôi khi không đủ mạnh mẽ để chống cự lại sức cám dỗ của ma quỷ. Nhưng chúng ta có tự do ý chí, khi chúng ta chọn đi về phía thiện thì ma quỷ vẫn có thể lôi kéo chúng ta về phía chúng, chúng nó rất mạnh. Khi ấy, con người phải nhờ đến Chúa, Phật giúp đỡ

    Con người có xứng đáng được nâng đỡ hay không? Chỉ có Chúa, Phật biết điều đó
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ngày Chủ Nhật tốt lành nhé K! :)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đời quả laaf mệt mỏi. Lúc nào cũng có nguy cơ lên cơn điên.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN biết rằng you muốn như sáng nay NN viết rằng những người như you thì xứng đáng được Chúa, Phật nâng đỡ, rằng NN nhìn thấy you tốt đẹp. Nhưng như NN đã nói đâu đó rồi, NN đã vẫn nhìn thấy điều tốt đẹp ở you. Và khiêm tốn là tính cách Chúa, Phật yêu cầu và yêu mến ở con người

Chia sẻ trang này