1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Ước gì một ngày có 34 tiếng. 8 tiếng để ngủ và 26 tiếng để chầm chậm làm những việc mình thích. vừa làm vừa chơi.
    kieuhaiyen-ufb- thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    mỗi ngày chỉ có 24 tiếng mà em, khéo sắp xếp công việc thôi, chứ sao có thể chỉ bảo được thời gian, hjhj
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN khuyên bạn nên gặp bác sĩ, sẽ tốt hơn là việc bạn online suốt ngày ở trên ttvn này
    Một ngày yên bình nhé bạn
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chắc bạn ko nói chuyện của bạn cho ba mẹ bạn biết đúng ko? Bạn đã gặp bác sĩ nói về chuyện của bạn lần nào chưa?
    Hãy đi gặp bác sĩ đi bạn. Mình rất mong rằng nhờ bác sĩ mà mọi chuyện sẽ tốt hơn đối với bạn
    Có gì buồn vui bạn hãy cứ chia sẻ với mình nhé
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    @bhv: Mình thì ko mong mỗi ngày có 34h. Nhưng biết bạn mong 1 ngày có 34h mình thấy vui :). Nếu cho mình 1 điều ước, mình chỉ mong tất cả những điều tốt đẹp đến với mình và mọi người, tất cả mọi người sinh ra là để yêu thương nhau, sống hòa bình cùng nhau, thế gian sẽ chẳng bao giờ có khổ đau và nước mắt ... hic, hơi "trên mây trên gió" quá đúng ko? Nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu, nhỉ :)

    Bình an bạn nhé
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một hôm chăm chỉ, đau hết cả đầu. :(
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bạn,
    Mình đã mỉm cười và động viên bạn, như chiều nay, cố gắng làm như mình mạnh mẽ lắm, nhưng mình phải nói ra điều này bạn ạ: Sau khi viết những dòng vui vui với bạn, mình lại khóc, mình quá buồn trước tất cả những chuyện buồn trong cuộc sống, và bây giờ là chuyện của bạn
    Tinh thần mình đang rất xuống bạn ạ
    Bạn đừng ghét mình vì mình lại lên đây, ko nói được gì vui vẻ mà lại còn đi mang than phiền lại với bạn nhé
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bạn ơi, có những lúc mình ko muốn lên TTVN, nhưng mình lại sợ rằng một mình bạn trên này bạn lại buồn, nên vẫn muốn vào đây động viên bạn
    Nếu có những lúc mà ko thấy mình online bạn đừng giận mình nhá. Bạn hãy nghĩ rằng mình lúc nào cũng mong bạn được bình an và vui vẻ
  9. kimphat01

    kimphat01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ec, đúng là đủ kiểu. 9 người, 10 ý mà
  10. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Nếu cho mình 1 điều ước, mình chỉ ước tự nhiên có nhiều tiền mà không phải đi làm thôi, mà cũng ko phải đánh đổi gì. Ước thế mới gọi là ước chứ :P Bõ công ko đánh thuế.

Chia sẻ trang này