1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tiền của bhv theo nghĩa nào?
    Còn mơ ước của tớ là mơ ước chung, cho tất cả trái đất này, tớ quen nói thẳng chứ ko nói bóng gió đâu. Cho nên tớ viết thế nào thì cứ hiểu thẳng ý của tớ là như thế
    1 ngày tốt lành nhá
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bão cát là truyện thuộc thể loại gì vậy? Tớ ko thích đọc kinh dị.
    Vừa mới đọc qua được chút đầu, thấy có câu : trong ảnh là 2 bóng ma âu yếm nhau. Không chấp nhận nổi.
    Nói trước rồi đấy, nếu ko là tớ ko đủ lịch sự được với bạn nữa thì bạn lại giận tớ, rồi bạn lại bực tức loạn xị ngậu hết cả lên thì khổ cho bạn, mà tớ thì cũng ko chịu nổi.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không chị hiểu chuẩn ý em luôn. Em nói gì, thì chỉ hiểu thế thôi, sao mà lầm được?
    Có điều, em thích nói , mà nói xong không cần biết nó hợp lý hay không, mà chị thì nói vừa phải logic, lại vừa tính trước sau, để đỡ phải đính chính lời nói, nên nó mới thành ra như vậy.
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay cứ loanh quanh, chả có hứng làm việc. Cuối tuần rồi.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sao mệt thế nhỉ! :(
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN rất lo cho tình trạng của bạn K ạ. Bây giờ bạn thế nào rồi? Cuộc sống ra sao? Chia sẻ mình nghe đi
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bạn ko thể dùng 1 nick được sao? Mình tự hỏi vậy bạn đi làm sẽ như thế nào với tất cả các nick trong bản thân bạn?
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN làm gì để có thể giúp bạn được đây? NN ko đành lòng thấy bạn như thế này, dù bạn nói bạn ổn nhưng bạn làm thế nào với các nick trong con người bạn, quá khó bạn ạ. NN ko đành lòng thấy bạn như vậy đâu
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bạn nói cho NN biết đi, vì sao bạn lại yêu "anh" nào đó ở NN?
    NN nghĩ đi nghĩ lại rồi, hồi đó NN cũng chẳng làm gì cả, chỉ là nói chuyện và chia sẻ với bạn, đôi lúc cũng có nét "qua lại" để xem liệu có tình yêu với bạn hay ko, dù ko hứa hẹn bao giờ, nhưng NN cũng đã nhớ, đã nghĩ về you đúng như 1 người con gái nghĩ về 1 người con trai. Thế sao mà bạn lại có thể tưởng tượng NN là "anh" được? NN nghĩ dù bạn có nằm trong giới của bạn thì bạn vẫn là con trai mà?

    Thực sự hồi đó NN nghiêng về cảm giác NN cứ như "bác sĩ " ấy, còn bạn thì cứ có vẻ tìm kiếm, cầu xin NN tìm ra điều gì đó cho bạn. Sao bạn lại nghĩ là bạn yêu "anh" ?
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thực sự NN chưa bao giờ nghĩ và biết bạn lại yêu "anh" đến mức ấy. NN chỉ luôn cảm nhận 1 điều là thấy NN nói cái gì được được, hợp ý bạn, thì bạn dùng nick chính sáng lên tỏ vẻ đồng ý. Nếu ko hợp ý bạn thì bạn để nick sáng ở zoonanzi, hoặc bạn để nick ở chế độ busy. NN chỉ thi thoảng cảm nhận thấy bạn có vẻ "theo" NN thôi, vì muốn tìm kiếm điều gì đó thôi, còn yêu thì NN ko bao giờ nghĩ bạn yêu "anh", hic, anh nào đây? NN là con gái, trăm phần trăm con gái

Chia sẻ trang này