1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN ko chắc chắn you ở đâu nên ko biết hiểu thế nào
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chán thật. Công việc mà cứ nhờ hết người này đến người kia làm hộ là sao!
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bài hát hay theo kiểu buồn buồn nhạc Phú Quang
    Còn cái câu phía trên thì đúng kiểu "ko có nội dung" ^ ^
    Ko làm việc thì ko có tiền, nhá ^ ^
    Thôi, đùa vậy thôi, biết you làm việc nhiều lắm rồi, NN cũng làm việc nhiều lắm đấy chứ you nghĩ xem NN ko làm việc sao hiểu nổi người như you chứ?
    Tạm thời nghỉ ngơi đi, NN ko bắt you làm việc đâu
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Để NN nghĩ tối NN thử triển khai công việc
    Cho phép you nghỉ ngơi tạm thời
    (công nhận là you đã từng triển khai công việc được đấy ^ ^)
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Toàn nhìn người khác ở điểm tốt và tích cực, vậy suy ra NN là người thế nào?
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đang hỏi you đấy
    Để còn biết xem mối quan hệ này có đi được không, thực tế là thế
    Tình cảm thương yêu của NN chẳng giải quyết được tất cả
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vấn đề là có thống nhất được cách nhìn nhận của you về NN hay ko và NN về you hay ko và chỉ dùng 1 cách nhìn ấy để xử sự hay ko
    Ngay cả đối với những người online tưởng chừng như hợp lắm, vậy mà đến lúc gặp thấy hoàn toàn ngược lại, nữa là NN và you, 2 thế giới quá khác biệt
    Chứ nếu cứ tình hình như thế này có nói đến chuyện thử gặp cũng chẳng đi đến đâu
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN đồng ý với khái niệm quà, nhưng NN ko bao giờ chấp nhận đó là khái niệm quà thông thường đâu, vì nó hoàn toàn thuộc về tình cảm. Mà những gì thuộc về tình cảm thì phải được đối xử bằng tình cảm chứ ko thể là điều gì khác, NN ko chấp nhận bất kỳ 1 điều gì khác ngoài tình cảm (khái niệm tình cảm ở đây cũng cần phải được hiểu như thế nào sao cho hài hòa, đó là điều NN rất quan tâm và lo lắng)

    Và liệu có thể thống nhất được cách nhìn nhận và cách xử sự giữa NN và you hay không để làm sao mọi chuyện có thể ổn được
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN ko nhìn các nick khác nhau của you mãi như thế được đâu, phức tạp cho NN lắm, chỉ nhìn nick quen thôi, you thông cảm nhé
  10. tamcoc

    tamcoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Đâu đầu. nói nhiều cũng chẳng đê rlafm gì

Chia sẻ trang này