1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vào nhòm chút theo thói quen, dạo này ttvn quả là .... mình đã hiểu nhiều quá tới mức mà ...cóc hiểu nổi gì nữa :|^:)^
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    mình thấy hay đó chứ, sao bạn nghiêng ngó lại không hiểu gì,
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sợ phát khiếp với xác ướp
    Nn chẳng có ý định đến với you đâu nên ko phải lo suốt ngày dọa NN chết chóc cho phí công:-t
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    ừ thì cũng hiểu hiểu chút, đại ý là câu hỏi NN hỏi thì ko trả lời thẳng thắn, mà lại xử sự theo kiểu "nói đổng", "lấy thịt đè người" - tự nhận là ZN để nói CP - là NN. Nói chung cách xử sự có nét "thủ đoạn" - không tốt. Điểm kéo lại là có Alp3 ra tay khóa nick cả lũ lại ;))

    Haizzzzzzzzzzz, tiếc là toàn tưởng tượng. NN là NN, chẳng phải là CP, thi thoảng lại còn thấy thấp thoáng NN đâu đây ở MN, cobe hat tieu, KCB ....Suy cho cùng thì mỗi người ai chả có nét nọ nét kia giống nhau, nhờ. Cho nên, thiết nghĩ là chả cần you phải tưởng tượng về NN thế lọ thế chai rồi "đồng hóa" với bản thân you :-<

    Quan trọng nhất là câu hỏi NN đưa ra ko có câu trả lời nghiêm túc thì you làm gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa :-<
    Xưa có câu: "Khôn ngoan chẳng lại thật thà", là thế đấy
    :(
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    HÂM #-o
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay là một ngày không đẹp...
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ngày xưa ấy, cái hồi mà mọi chuyện cưa loạn xị ngậu hết lên, NN chẳng hiểu mấy, chỉ nhìn vào cách xử sự của J, sau đó là bhv ... Vẫn thấy quý vì thấy bạn thẳng thắn, đòi hỏi NN phải rõ ràng mọi chuyện, đâu ra đó
    Vậy mà giờ thì ...
    NN cho rằng NN buồn quá lâu như thế là đủ rồi :(
    --- Gộp bài viết: 07/09/2014, Bài cũ từ: 07/09/2014 ---
    Cả you và NN ko thể nào mà sống ảo tưởng được, hãy nhìn thẳng vào sự thật :
    - Thứ nhất: NNcó quyền được sống, you thì hay nói giết, chôn ... NN ko hiểu nổi ^:)^
    - Thứ 2:Cứ nghĩ xa hơn, đến điều tốt đẹp nhất là NN có em bé đi :|, NN thực sự ko biết em bé có bị ảnh hưởng gì ko? You thì rất giỏi, rất thông minh, nhưng mặt kia của you thì ...hic, liệu em bé sau này có làm sao thì có phải ta ân hận cả đời ko? Ta sống đâu chỉ cho riêng ta? : ((
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ăn cơm tối xong xuống đi bộ một vòng xung quanh khu chung cư, ngắm bọn nhóc tay cầm ***g đèn, tay cầm trống tụ tập xem múa lân, nhìn bọn nhóc mà nhớ tuổi thơ kinh (dù tuổi thơ mình chả bao giờ được cầm ***g đèn hay đèn ông sao đi chơi Trung Thu bao giờ cả, chả hiểu tại sao o_O, hình như ngày ấy nhà nhà ở cái vùng quê ấy đều nghèo rớt mùng tơi tía, ăn chẳng có lấy đâu ra đồ chơi cho lũ trẻ con :-). Cho nên đồ chơi hồi bé của mình là đèn đom đóm (đêm tối đi bắt đom đóm làm đèn chơi):). Mà cái số mình thế quái nào ko biết, cả xóm đẻ toàn con trai, có mỗi mình là con gái, nên coi như la ko chơi với ai hết, cứ lúc nào cũng tha thẩn 1 mình, hoặc chơi với em, thế là hết. Lớn lên tý nữa thì mỗi khi Trung thu, cả làng cứ rập rình trống ếch rồi thì tụi con nít, lũ choai choai và cả lũ thanh niên kéo nhau đi tập múa hát là tim mình cứ gọi là đập rộn ràng, chỉ mong mong được gia nhập cùng lũ chúng nó đi tập múa hát thiếu nhi. Cơ mà bố mẹ cũng khó tính, sợ đêm hôm đi lại nhỡ bị làm sao nên là ko cho đi, ở nhà :|
    Thích nhất là trong dịp Trung Thu, các anh chị làm lều trại cho các em thiếu nhi ở cái sân bãi to đùng trước nhà. Tối hôm ấy mà trăng sáng đẹp thì thôi rồi. Thế nào mẹ cũng dắt 2 tay 2 chị em đi ra bãi xem các trại, rồi xem thi múa hát. Ôi, những buổi tối tuyệt vời ấy, trăng thì sáng, gió thì mát, trong con mắt trẻ thơ của mình hồi ấy thì mỗi cái trại cứ như một tòa lâu đài lấp lánh ánh đèn, điện, hoa ...kỳ diệu nhất là cái đèn kéo quân. Hồi ấy cứ mê mải ngắm đèn kéo quân, mẹ thì chỉ đây là người này đang làm cái này, con mèo kia thì đang làm thế kia ....đầu óc mình tưởng tượng thêu dệt đủ mọi thứ kỳ diệu, đêm về vẫn còn nằm mơ về một xứ sở kỷ diệu cổ tích nào đó tái hiện ở những hình ảnh của chiếc đèn kéo quâno:-)
    Tuổi thơ thích thật :x
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN nói thật ko nói đùa đâu. You và I biết nguy hiểm mà^:)^
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Sau hứng thú hơn nửa ngày bắt đầu công việc mới, bắt đầu tạm nghỉ vì chưa thống nhất được mẫu, cứ làm từ từ.
    Mối bận tâm 9 tháng nay của mình, khiến đau đầu xem ra đã giải quyết đuược. Thôi, cứ cho là may mắn đi.

Chia sẻ trang này