1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói 1 vài điều với bạn như 1 người bạn, mình ko muốn bạn nghĩ linh tinh gì khác.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bị điên:-/
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014, Bài cũ từ: 16/09/2014 ---
    Chúng ta là 1 lũ dở hơi ;))
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014 ---
    Chán hay ko chán giờ cũng chả còn là mối bận tâm của NN nữa òi, thiệt là ...chán, nhưng mà sự thật là thế đấy :|
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014 ---
    trời đất, chúng ta ko phải cố gắng quá như thế này, ko được gì đâu. bao năm rồi mà vẫn ko chịu thấy điều đó sao?
    Tốt hơn hết là lúc vui thì nói vui, buồn thì buồn, đừng có quan tâm đến cảm xúc của đối phương, vậy đấy.
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014 ---
    Guợng ép bản thân là có lỗi với chính bản thân mình, thậm chí gây ức chế cho người khác
    Khuyên bạn chẳng nghĩ gì cho nhẹ đầu
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014 ---
    NN giờ đã bắt đầu vô cảm vowis tất cả những gì you nói rồi: You có chửi, có âm u, có dở hơi hay vui vẻ ...NN cũng ko thấy gì nữa
    NN cũng muốn you vô cảm như thế với NN. Nếu ko cả 2 đều ức chế, có được cái gì đâu
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014 ---
    J lại thủng thẳng xuất hiện với âm mưu tiếp tục bóc lột sức lao động của NN:|
    J để cho NN yên đê eeeee
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014 ---
    Hôm nay đọc cái này, nói chung ko hiểu, có ai giải thích đc ko
    http://dantri.com.vn/suc-manh-tri-thuc/iphone-6-bi-het-gia-dan-choi-viet-khong-nao-nung-943994.htm
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Công việc như điên.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thấy buồn cười mà ko hiểu vì sao ;))
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014, Bài cũ từ: 16/09/2014 ---
    Thật lòng mà nói có 1 câu chuyện đã từng rất đẹp (ấy là theo cách nhìn và cách suy nghĩ của NN) nhưng rồi dần dần câu chuyện ấy cứ mang thêm những yếu tố mà người ta "bôi xấu, nhem nhuốc và làm vấy bẩn". Cho đến khi nhìn lại thì giờ đây nó đã thành một câu chuyện hài. Cơ mà coi là một câu chuyện hài còn hay hơn là câu chuyện buồn, nhờ :-p;))
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mấy hộp rau nhà mình nhìn hơi bị ...đã con mắt :rolleyes:
    Đọc nguyên 1 loạt bài của họ, vẫn thế, dở nọ dở kia, à, còn phát hiện thêm trình độ nói kháy, nói đổng "siêu đẳng" ;:)
    Bạn nghĩ gì về mình thì kệ bạn, mình chả care bởi mình hỏi gì về bạn, bạn cũng có care đâu, nhở? Có những thời điểm mình sợ gần chết bạn cũng mặc xác. Bạn nghĩ bạn có quyền đùa vui, giễu cợt với người khác trong khi người ta có hơi động chạm tý hay ko vừa lòng bạn chút là bạn nổi sung lên, kháy khó người ta. Bạn như thế nên hiển nhiên tôi tự nhận thấy chẳng có lý gì tôi phải quan tâm hay giải thích gì hết. Bạn tức hay ghét tôi thế nào là chuyện của bạn, mặc kệ bạn chứ, bạn đừng nghĩ 1 người ko tốt với tôi như bạn mà có thể lại có cái quyền ảnh hưởng được đến tôi. Vài cái lời ngọt ngọt của bạn chả thấm gì so với cách xử sự vô tâm thậm chí trở thành đùa cợt của bạn.
    Hãy nhớ rằng: tôi ko tôn trọng bạn đấy, thì sao nào?
    --- Gộp bài viết: 17/09/2014, Bài cũ từ: 17/09/2014 ---
    Tôi hiểu bạn muốn tôi cứ phải mạnh mẽ, ghê gớm, nhưng cũng chính vì thế mà tôi muốn rời xa bạn. Tôi ko muốn ở cạnh 1 người lúc nào cũng bắt tôi phải ghê gớm, phải nói nọ nói kia. Nói thẳng với bạn, sống trên đời này tôi ko sợ ai nhưng cũng chẳng muốn ai đó sợ tôi.
    Nhưng nếu là 1 người bạn hay 1 người thân của tôi mà xử sự vớ vẩn với tôi, tôi sợ.
    Nếu là 1 người tôi quen thân mà muốn tôi phải là người đàn bà của quyền uy, tôi cũng sợ
    Bạn thì có cả 2 điều đó. Vì thế tôi muốn là người dưng đối với bạn.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay họp xong, tự nhiên thấy nhẹ nhàng...
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tôi đồ rằng bạn không đủ nhân cách hay sự sâu sắc để có thể hiểu hết cái ý của tôi nói trong cái comment trên đâu.
    --- Gộp bài viết: 17/09/2014, Bài cũ từ: 17/09/2014 ---
    Còn nữa: Ăn nói cái gì mà là "người bảo vê" gì gì đấy. Sao mà NGU thế?
    Tôi đi theo và ủng hộ cho điều tốt đẹp. Và khi tôi thấy cái con người tốt đẹp trong cái blog tôi được biết bị người khác ăn nói xỏ xiên, thì tôi thương cho con người ấy. Hiểu chưa?
    Cái đồ đầu óc nó nhỏ nhặt nên đứng trước 1 sự việc thì chỉ nghĩ đến những cái nhỏ nhặt, hèn kém để rồi nhìn ra điều tốt đẹp thành sự hèn kém. Thật không ngờ. Có tốt đẹp với cái loại người này thì nó cũng chẳng biết cái gì đâu. Phí.
    --- Gộp bài viết: 17/09/2014 ---
    Đừng có mà lôi cái nick K ra đây mà giả vờ giả vịt với tôi.
    Giả tạo.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đã bất cần thì thế còn nhẹ chán
    Thì sao nào?
    NN chết đói chết khát tới nơi rồi hay sao?
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    CP như thế nghĩa là sao
    Sao lại ko nói được
    ???
    --- Gộp bài viết: 18/09/2014, Bài cũ từ: 18/09/2014 ---
    1 mối quan hệ ko có sự tin tưởng chia sẻ thì là một mối quan hệ tồi tệ ko chấp nhận được.
    --- Gộp bài viết: 18/09/2014 ---
    Ko phải lúc nào đùa đùa cũng là có duyên đâu :-w

    Có 1 câu chuyện, đã từng là đẹp và có ý nghĩa - theo cách nhìn của NN - (dù có khiếm khuyết)

    Nhưng câu chuyện ấy sẽ ko tiếp tục nếu họ cứ như thế này: đùa cợt
    Phải chăng vì quá buồn nên họ phải cười đùa cho quên đi? NN hiểu điều này
    Nhưng 1 mối quan hệ ko có sự chia sẻ tin tưởng thì .... (như đã nói)
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nặng nhất để mà làm gì?
    Chả thấy có mục đích gì cả
    Đọc một loạt bài, nói chung chả hiểu gì. Chỉ thấy mọi chuyện nó ...thế nào ấy :|
    Thôi, bi bi bạn :-h
    --- Gộp bài viết: 18/09/2014, Bài cũ từ: 18/09/2014 ---
    Thích giết người :|
    Bị điên:|
    Ko tin nổi chả lẽ lại đúng vậy?
    :-/
    --- Gộp bài viết: 18/09/2014 ---
    Vậy thì có bị cách ly ngoài xã hội chứ?
    --- Gộp bài viết: 18/09/2014 ---
    Thôi thế là xong, họ phải sống 1 mình cho yên ổn. Ko khéo giờ họ đang bị giam :|
    hic, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? :))=))
    Nhưng mà ...chắc họ thế thật :|
    --- Gộp bài viết: 18/09/2014 ---
    Thôi, thế là xong. Từ giờ NN có lên mạng hay ko, ko quan tâm gì đến họ nữa thì cũng ko có quyền trách NN đâu đấy

Chia sẻ trang này