1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có cái quái gì mà đau? Dở hơi à?
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014, Bài cũ từ: 24/09/2014 ---
    Thoát xác là đây phải ko? :-?
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Bởi vì ở ngoài đời thật you ko thể sống như mong muốn, nên mới lên mạng "thoát xác"?
    Nhưng mà nếu vậy thì đầy người như vậy, facebook giờ toàn lũ thoát xác
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đỏ: tưởng là thoát xác vì đau?
    Đau vì thoát xác, vì thoát xác mang lại cho you sự thích thú?

    Xanh: Có đoán hơn 5 lần cũng chỉ 1 câu thôi: NN ko biết
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Uhm nghĩa là sao?
    Là đồng ý với 2 câu hỏi NN vừa hỏi ở trên?
    NN đã giải thích hôm trước rồi, có đi đâu đâu, vì sợ đến ...cấm khẩu đấy chứ
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Là you, ở CP ấy, hỏi vậy cũng hỏi, cứ zả vờ zả vịt như trên mây
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014, Bài cũ từ: 24/09/2014 ---
    NN còn 1 câu hỏi:
    NN để ý thấy hình như cứ khi nào you ko hài lòng, ko vừa ý, khó chịu là you nói mấy chuyện kinh dị
    Có phải là những lúc ấy you rất ghét NN?
    Nhưng ghét thì ghét chứ làm sao mà phải nói đến mấy chuyện như bên CP mấy hôm trước?
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Bởi vì you thấy thích khi nói như thế? :oops:
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Ko phải là NN "để bụng" gì đâu, J ở đây, NN hiểu. Nhưng mà tại vì NN ko rõ lắm những lúc you khó chịu tại sao you lại như thế, nên NN mới hỏi vậy
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Mình biết là họ gọi mình là B. Mình thấy cũng chả hợp với mình.
    Vì mình thì có chiến đấu gì đâu. Tự nhiên họ cứ làm như là họ là cái gì đấy để mình phải chiến thắng để có họ. Cái này họ cũng có nét giống mình :). Cũng ko khó hiểu lắm, thông củm được.
    Nhưng mà nói thật là mình ko là B, càng ko phải là An, mình chẳng giống ai trên này hết
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Hồi xưa thì mình biết có mỗi họ
    Giờ thì ...nhiều lúc hơi loạn, ko biết ai là họ nữa
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Mà cứ toàn lảng tránh là sao?
    Rốt cuộc là thế nào?
    Sao hôm trước nói là đang rất hạnh phúc
    Xong rồi lại lúc kêu buồn, đau
    Thế là sao? Tin ai?
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Mấy câu hỏi trên NN vẫn còn để nguyên đó.
    Trả lời ko thấy trả lời, lại đánh trống lảng :|
  5. PTNT

    PTNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Tháng chín đến rồi đó
    Bình yên đến lạ trong lòng
    Mùa thu đến rồi, vẫn vậy
    Mong bình yên, em thôi đừng nghĩ
    Nhìn em cười anh mới thấy yên
    Cảm ơn em vì tất cả
    Bình yên nhé, tháng chín tới rồi em.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tối nay NN về nhà, mệt và buồn ngủ, ko nghĩ ngợi gì được. NN ko online. Lên đây nhắn you vậy thôi. See you late
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình thực sự không thích cái kiểu suy diễn của họ. Nói cho họ cả trăm lần là mình ko chịu được khi buồn ngủ, dứt khoát là phải ngủ. Vậy mà như tối qua cũng thế, đơn giản thoải mái đi ko được sao?
    --- Gộp bài viết: 25/09/2014, Bài cũ từ: 25/09/2014 ---
    Đấy, thấy online mới thấy cái mặt tươi tươi lên, dở hơi :)
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    NN add nick kia nói chuyện nhá
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    ơ hay, lại trêu đùa NN à?
    Thôi, thế là Nn ko phải nghĩ ngợi gì nữa
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    NN biết you cần cảm xúc đặc biệt, you ko phải là người dễ chấp nhận
    You có biết là NN cũng là người như thế?
    NN phải nói thật 1 điều với you rằng: bình thường NN nghĩ theo hướng đơn giản hóa, thậm chí là ko dám nghĩ sâu xa gì, nhưng bất chợt, chỉ 1 lúc nào đó thôi, tự nhiên NN nghĩ: rằng NN ko muốn đơn giản hóa, và những lúc ấy NN thấy chống chếnh và hoang mang lắm
    Đừng nói với NN rằng làm lại từ đầu gì gì nữa. NN có sao thì như thế, nếu cứ đòi hỏi, e rằng NN sẽ nổ tung ra mất.
    NN chi muốn you hạnh phúc và vui vẻ. Và NN nghĩ rằng, ko có NN hiện diện trong cuộc sống của you, điều đó làm cho you thoải mái hơn, tốt hơn. Hãy nghĩ về điều NN nói
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    NN biết you muốn mối quan hệ của NN và you tốt hơn, vui vẻ hơn. Nhưng đâu phải lúc nào muốn cũng được đâu, đã bao năm rồi
    NN đã khóc khi viết những dòng chữ này cho you... you và NN ko thể như thế được
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    NN nói ra những điều này với mong muốn you hãy nhìn thẳng vào câu chuyện này. NN ko muốn you phải cố gắng trong chuyện cảm xúc, để rồi như tối hôm qua ấy, you lại cười, lại cảm thấy rằng you bao giờ cũng thế, là người chịu hết, lo hết.

    NN và you đều cần, rất cần sự thoải mái
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    NN thực sự không biết, ko hiểu bản thân NN là như thế nào nữa
    Thôi, you đi ngủ đi
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đừng đùa cợt với NN và cũng đừng hận thù NN chỉ vì NN là phụ nữ
    Đối với you cuộc đời chỉ là trò chơi
    Khóc đến bao giờ nữa đây hả NN
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014, Bài cũ từ: 26/09/2014 ---
    Tại sao?
    Tại sao đùa cợt với tôi ?
    Tôi chỉ mong điều tốt đẹp đến cho họ, sao họ lại xử sự đùa cợt với tôi?????
    Tôi ko thể nào hiểu nổi.
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    Đồ độc ác.
    Mấy đêm mơ thật khủng khiếp.
    Why ???????
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    Họ ko phải là con người như thế. Họ là người tốt, đó là bạn của tôi mà : ((
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    Đừng đùa với tôi, và đừng hận thù tôi
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    Tôi là phụ nữ đấy. Uh, cứ đùa với tôi đi, cứ hận thù với tôi đi, xem họ được cái gì?.
  9. PTNT

    PTNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Ừ thì thôi
    Đã quyết rồi
    Quên đi nhé.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình vốn rất hay bức xúc với những đứa ngu. Bọn này làm mình ức chế lắm rồi. Không hiểu học hành làm gì mà những điều sơ đẳng cũng không nghĩ được thế nhỉ.
    Chán thật.

Chia sẻ trang này